Chủ đề

mẹ chồng nàng dâu

mẹ chồng nàng dâu

Sau 3 năm chung sống, tôi vẫn chưa muốn có con, mẹ chồng biết chuyện ép tôi ly hôn, ai ngờ một năm sau bà khóc lóc van xin tôi về nhà

Mẹ chồng bắt tôi phải ly hôn, không chịu đựng được tôi kí luôn chẳng suy nghĩ. Khi rời nhà chồng, tôi chỉ có hai bàn tay trắng, tưởng chồng an ủi hay hối hận về sự im lặng đáng sợ của mình nhưng anh vẫn như thế.

Đưa con gái về quê chồng, đồ ăn đã dọn sẵn nhưng không thấy mẹ chồng đâu, đến lúc đi ra sân sau mà tôi choáng váng

Cưới nhau chưa được bao lâu thì tôi có thai và sinh ra một bé gái, may mà nhà chồng cũng không gia trưởng nên chiều chuộng cháu gái hết mực.

Sinh con gái, mẹ chồng bắt phải ly hôn, đến khi nghe chồng nói, tôi khóc không ra nước mắt

Lúc ở viện đón cháu gái trên tay, mẹ chồng tôi đã thể hiện gương mặt không vui, tôi cảm nhận rõ điều đó.

Sau khi chồng mất, mẹ chồng vẫn đến chơi với con gái tôi, sau khi bà đi, lúc dọn dẹp giường và mở chăn ra, tôi không nói được gì

Chỉ trong nháy mắt, chồng đã mất được hai năm, hai mẹ con tôi sống bên nhau, mẹ chồng đôi lúc cũng qua thăm.

Mẹ chồng bắt tôi phải giặt quần áo của gia đình bằng tay dù đang mang thai, bỗng một ngày bà nói câu này khiến tôi bật khóc

Đang bụng mang dạ chửa mà mẹ chồng liên tục bắt tôi phải giặt quần áo bằng tay cho cả nhà, khiến tôi buồn tủi lắm.

Mẹ chồng thúc giục sinh con thứ 2, về quê thấy con nhà hàng xóm, tôi kiên quyết không sinh!

Mẹ chồng cứ bảo vợ chồng chị Tú hãy gửi con về quê ông bà trông, nếu không phải sinh thêm một đứa nữa. Chị Tứ thì cả hai đều không muốn. Mẹ chồng cứ nài mãi nên khi con trai được 4 tuổi, chị đưa thằng bé về quê nội một chuyến.

Về quê ăn sinh nhật mẹ chồng, trên bàn ăn, mẹ chồng nói một phen khiến chị “cơm chan nước mắt”

Sắp tới là sinh nhật mẹ chồng nên vợ chồng chị Hậu đã sớm gọi điện, nói sẽ về quê tổ chức sinh nhật cho bà. Mẹ chồng nghe xong thì liên tục từ chối, bảo anh chị đang bận như vậy, không cần phải về, dù sao sinh nhật năm nào cũng có.

Sinh con được nửa tháng, rửa bát qua găng tay, vợ tôi vẫn ngúng nguẩy bỏ hai chục triệu mua món đồ "dằn mặt mẹ chồng"

Vợ tôi sinh thường, lúc có bầu lại được tẩm bổ nhiều nên cơ thể hồi phục khá nhanh. Hơn nữa, cô ấy cũng không phải đụng nước lạnh mà chỉ rửa bát qua bao tay.

Thấy cặp vợ chồng hì hục chà rửa sân thượng, hàng xóm sinh nghi đi báo án, lật tẩy tội ác vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu

Trong lúc nóng giận, con dâu đã giết mẹ chồng rồi được chồng phụ giúp phi tang thi thể và che giấu tội ác.

Đưa con gái về thăm nhà, nhìn mâm cơm nguội lạnh mà mẹ vẫn chưa ăn, bước vào bếp tôi rơm rớm nước mắt

Đến khi tôi sinh con gái, mẹ chồng thể hiện ra mặt không thích, bà nói luôn là chỉ ưng cháu trai.

Tôi và vợ ly dị vì 2 hộp táo đỏ, kiểu vợ thế này tôi bỏ không tiếc!

Lúc nhận được 2 hộp táo công ty tặng, anh dự định biếu bố mẹ hai bên, mỗi bên một hộp. Kết quả là hôm sau tìm mãi không thấy đâu. Hỏi vợ thì cô đáp...

Vừa dọn về nhà mới, mẹ chồng đã cho thuê nhà cũ, tôi lập tức thay khóa cửa khi thấy người thuê

Chuyển về nhà mới, tôi chẳng muốn bán ngôi nhà cũ vì dẫu sao đó cũng là kỉ niệm của hai vợ chồng.

Sinh nở mẹ chồng nói bận phải về quê, tôi giận không trả lời điện thoại của bà, nửa năm sau tôi mới biết sự thật mà rơi nước mắt

Lúc mang thai sức khỏe tôi hơi yếu, mẹ chồng lên thành phố chăm nom dọn dẹp, ngày 3 bữa bà nấu cho tôi những món hợp khẩu vị.

Sau khi kết hôn, tôi lặng lẽ gửi bưu điện 3 triệu mỗi tháng cho mẹ, một năm sau, mẹ vừa khóc vừa gọi điện bảo tôi đừng gửi nữa

Một năm trôi qua, tôi vẫn gửi tiền đều cho bố mẹ. Nhưng đột nhiên hôm qua mẹ gọi điện lên cho tôi khóc lóc và nói đừng gửi tiền về nữa.

Vợ thức giấc lúc nửa đêm, không thấy chồng đâu nhưng nghe có tiếng người nói: “Đừng để vợ phát hiện”

Nửa đêm thức dậy đi uống nước, tình cờ nghe được điện thoại của chồng và người phụ nữ này, tôi suýt ngã khụy. Thảo nào anh cứ đòi tôi phải độc lập. Sau đêm đó, tôi dứt khoát đệ đơn ly hôn...

“Không kiếm tiền thì không có cơm ăn”, mẹ chồng phán một câu xanh rờn rồi choáng váng khi nghe thu nhập thực sự của con dâu

Tuần đầu tiên mẹ chồng đến nhà chơi, Huyền hoàn toàn ở nhà chơi với bà, bà lại chỉ cảm thấy con dâu là một người không có việc làm, mỗi ngày đều không đi làm...

Chồng đột ngột qua đời ngay sau đám cưới, mẹ chồng giận dữ đuổi tôi, đến khi nói điều này thì bà van xin tôi đừng đi

Đám cưới diễn ra vui vẻ, chúng tôi về nhà mới hạnh phúc mãn nguyện lắm. Tôi thầm cảm ơn ông trời vì sau bao nhiêu cố gắng, chúng tôi đã có không gian riêng bên nhau.