Một bà mẹ 32 tuổi đã nhận giết chết con trai 17 tuổi của mình vì không chấp nhận được việc con là người đồng tính.
Tatiana Lozano Pereira, 32 tuổi, đến từ Brazil đã thừa nhận giết chết con trai mình, Itaberli Lozano, 17 tuổi. Trước khi vụ án xảy ra, giữa hai mẹ con đã có cuộc tranh luận gay gắt vào dịp Giáng sinh và điều này khiến chàng trai phải bỏ nhà ra đi, chuyển đến sống với bà ngoại.
Vào
ngày 29/12/2015, người mẹ giả vờ rằng đã tha thứ cho con trai và gọi cậu
bé trở về nhà. Tuy nhiên, người con không ngờ rằng mẹ của cậu đã bí mật
thuê 2 người tên là Miller da Silva Barissa, 18 tuổi, và Victor Roberto
da Silva, 19 tuổi để giết mình.
Nạn nhân và người mẹ cảu mình.
Nhưng kế hoạch thuê người giết con của bà mẹ này đã bị thất bại. Người mẹ dã man này không bỏ cuộc mà lấy một con dao trong nhà bếp và đâm liên tiếp vào người con trai mình đến chết.
Thông báo cáo của cảnh sát địa phương, Pereira và chồng cô, Alex Pereira, 30 tuổi, cha dượng của nạn nhân đã di chuyển thi thể của cậu bé đến một khu vực hẻo lánh rồi thiêu cháy.
Bà nội của nạn nhân đã báo cáo cảnh sát việc cháu mình mất tích. Vào tháng 7/2016, cuối cùng thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy tại một cánh đồng. Sau đó, người mẹ đã thú nhận việc giết con trai trong một cuộc thẩm vấn của cảnh sát.
Hung khí gây án được cảnh sát thu giữ.
Dario Rosa, chú của nạn nhân, nói với cảnh sát rằng cô Pereira luôn tỏ ra chán ghét con mình khi cậu bé thừa nhận mình là người đồng tính.
Người chú cho biết: "Thằng
bé là một người lịch sự, có công việc, không bao giờ cãi nhau với ai.
Thằng bé chỉ có vấn đề với mẹ mình khi Pereira không chấp nhận việc con
mình là người đồng tính".
Theo Trí Thức Trẻ