Một "người mẹ anh hùng" ở Trung Quốc do nửa đêm nằm mơ thấy con trai máu me đầmđìa, nên đã bất chấp hiểm nguy một mình đi xe máy liên tục 6 ngày đêm để về thămcon.

Người mẹ có tên Lí Xuân Phượng (29 tuổi), nhà ở khu Kiềm Giang, thành phố TrùngKhánh (Trung Quốc). Gia đình cô có hoàn cảnh khó khăn, ngay cả chiếc giường cũngphải dùng gạch để xây.

Cô Lí kể lại, khi con trai được hơn một tuổi, cô đã phải đi làm thuê ở một quánăn tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Người chồng cũng phải lao động vấtvả, nên con trai đành giao cho ông bà nội trông nom. Cô Lí mỗi năm chỉ về thămcon được vài ngày trong dịp tết, nên tình mẫu tử không được sâu đậm.

Mẹ đi xe máy 6 ngày đêm, vượt hơn 2.000 km về thăm con
Người mẹ kể lại về giấc mơ mình gặp vào tháng trước: “Trong một đêm mưa gió,tôi thấy con trai một mình với máu me khắp người, phải giành thức ăn với chuộtgiữa mưa… Tôi chợt choàng tỉnh, sờ người thấy mồ hôi đầm đìa”.

Dù biết đó là mơ, nhưng ngay sáng hôm sau, cô Lí gọi điện cho trường học của convà được giáo viên cho hay cậu bé vẫn bình an. Khi gặp con, cậu bé 6 tuổi nóirằng rất nhớ mẹ và mếu máo qua điện thoại: “Nếu mẹ không về thì con sẽ đến ChiếtGiang (nơi cô Lí làm việc) thăm mẹ”. Lời nói của con trai khiến cho cô Lí khôngkiềm chế được cảm xúc. Cô lập tức sắp xếp đồ đạc, quên cả xin nghỉ phép để lênđường về quê thăm con.

Liên quan đến nguyên nhân quyết định đi xe máy, người mẹ cho biết: “Tiềnlương của tôi thấp, ngay cả dầu gội cũng không dám mua mà chỉ dùng bột giặt đểgội đầu. Mặc dù dự định đi ô tô nhưng vì tiếc tiền và muốn gặp con ngay, nên tôikhông nghĩ ngợi nhiều để quyết đi bằng xe máy”.

Vì không biết đường, cô mua một chiếc bản đồ để dò đường về quê. Nhưng với trìnhđộ lớp 2 nên nhiều chữ không biết, cô Lí đành vừa đi vừa hỏi đường.

Trên đường đi, nhất là lúc trời tối, người mẹ sợ gặp phải kẻ xấu nên nghĩ racách cải trang như đàn ông. Cô nói: “Tôi ăn mặc kín mít, với chiều cao khoảng1m6 và chỉ cần không nói chuyện thì giống hệt như đàn ông”.

Mẹ đi xe máy 6 ngày đêm, vượt hơn 2.000 km về thăm con

Người phụ nữ gan dạ cho biết, cô cứ đi 6 tiếng lại nghỉ một lần. Ban ngày, côtìm bóng cây, hòn đá bên đường để ngả lưng. Ban đêm, cô dựng xe bên đường và nằmlên đó ngủ. Đến ngày thứ 3, do đi đường mệt nhọc khiến đầu đau như búa bổ, cô Lýmới dừng tại một cửa hàng để mua thuốc và nằm nghỉ 4 tiếng trong một nhà trọ.


Khi đói, cô mua mì gói, bánh quy ăn để lót dạ. Chỉ lúc không chịu nổi, người mẹmới vào quán ăn gọi một suất cơm đạm bạc với rau. Trước khi đi, cô cũng chuẩn bịcho mình 20 chiếc kẹo cao su để nhai lúc mệt.

Ngày thứ 4 trong chặng đường về nhà đầy gian lao, cô Lí bị ngã do đường xa mệtnhoài và lại gặp phải một khúc cua hẹp. May thay, cô chỉ bị đau nhẹ ở tay phảivà kính chắn gió của xe cũng chỉ bị trầy xước nhỏ. Tuy nhiên, do xe nặng cộngvới sức yếu, cô không tài nào đỡ xe dậy được. Phải chừng 30 phút sau mới có mộtngười đi đường đỡ hộ. Cô ngậm ngùi nhớ lại: “Lúc đó tôi thấy rất tủi thân,nước mắt chảy ròng ròng. Thậm chí, muốn chụp vài bức ảnh để sau này cho con xemkhi nó không hiếu thuận với bố mẹ”.

Theo lời người mẹ, tổng cộng trên tuyến đường từ tỉnh Chiết Giang đến TrùngKhánh, cô đi mất 6 ngày đêm, tốn 250 tệ (gần 750.000 VND) tiền xăng, chỉ uốngnửa bình nước suối, ngủ trọ 4 tiếng và ăn 19 chiếc kẹo cao su.

Cô Lý nói: “Trên đường đi hầu như không gặp nhiều phiền phức và tôi chỉ cómột tâm niệm: về nhà và nhìn thấy con. Cuối cùng tôi cũng đến được trường họccủa con. Vừa nhìn thấy nó, tôi lấy chiếc kẹo cuối cùng đưa lên miệng con. Quáxúc động, tôi ôm chầm lấy con trai và khóc nức nở ngay tại trường”.

“Giờ nghĩ lại, tôi cũng không biết lúc đó tại sao lại có dũng khí và nghị lựcnhư vậy. Nay có bảo tôi đi xe như thế, có đánh chết cũng không dám”, ngườimẹ “anh hùng” thổ lộ. Sau khi về đến nhà, cô Lí phải nghỉ 10 ngày vì 2 cánh tay mỏi nhừ, đầu đau nhưvừa trải qua một cơn bạo bệnh.

Ông Phùng, hiệu trưởng của ngôi trường nơi con trai cô Lí học không giấu được sựkhâm phục nói: “Có lúc, sức mạnh của tình mẫu tử thật không thể tưởng tượngđược”. Ông cho biết sau này trường học sẽ áp dụng câu chuyện vừa rồi để giáodục cho học sinh.

Câu chuyện thần kỳ về tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ Lí Xuân Phượng cũngnhanh chóng lan truyền ở địa phương và trên khắp Trung Quốc.

Theo Bình An
Sina/Bưu Điện Việt Nam