Chủ đề

mẹ già

mẹ già

Gặp lại cô giáo sinh con ở tuổi 60: "Tôi là mẹ già nhưng con tôi vẫn đạt chuẩn"

Trải qua quá trình mang thai đầy gian khổ và hơn 3 năm kể từ khi con trai chào đời, cô Nguyệt luôn được người chồng yêu thương, chăm sóc hết mực.

Rớt nước mắt cảnh con gái 68 tuổi đi bán vé số nuôi mẹ 90 tuổi: "Người ta nói tui khùng nhưng tui biết thương mẹ"

Người ta gọi bà là Điều vé số, lâu lâu thấy ngồi khóc bù lu bù loa ở một góc chợ thì biết là bà mới bị tụi "khốn nạn" giật hết vé số.

Vứt bỏ mẹ già chạy theo tình trẻ, tuổi 40 tôi tay trắng, ê chề

Mẹ tôi từng khóc lóc, chửi mắng, đe dọa thậm chí mang cả cái chết để giữ chân tôi, thế nhưng lúc đó tôi mù quáng đâu hiểu lòng mẹ.

Người mẹ già nuôi 2 con tâm thần cùng chồng mù bật khóc: "Tụi nhỏ được ăn cá thịt, nó mừng lắm"

Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, phép màu đã đến với bà Thương khi nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ từ mọi người.

Ấm lòng xem đoạn clip con trai bật hát Xoan, ân cần xúc cơm nịnh mẹ già 90 tuổi ăn từng thìa

Giữa cuộc sống xô bồ nhiều bon chen, mọi người ai nấy đều bận rộn với công việc và cơm áo gạo tiền, đoạn clip khiến người xem cảm thấy bình yên, ấm áp lạ lùng.

“Nước mắt lại rơi” của người mẹ nghèo có con trai liệt nửa người suốt 2 năm nằm bất động

Nhiều lúc, bà Hồng nghĩ quẩn muốn mua thuộc độc về uống để hai mẹ con cùng chết nhưng không đủ mạnh mẽ để giết đứa con trai tật nguyền ấy.

Xót lòng cảnh mẹ già phải xây chuồng nhốt... 3 đứa con tâm thần

Khi mọi người nghỉ ngơi thì người đàn bà ngoài 60 tuổi mới bắt đầu đi nhặt ve chai với hi vọng kiếm được vài chục nghìn đồng để nuôi 3 đứa con trai bị tâm thần.

Xót cảnh người mẹ già còng lưng, dìu đứa con trai méo đầu đến bệnh viện mà không đủ tiền để chữa trị

Ở cái tuổi 33, sau ca phẫu thuật ghép xương hộp sọ, điều duy nhất anh Thanh có thể làm cho mẹ là bập bẹ tập nói mỗi ngày như một đứa trẻ lên ba

Cuộc sống của người mẹ 79 tuổi nuôi 6 đứa con tâm thần ở Phú Thọ giờ ra sao?

Sau gần một năm được báo chí phản ánh, cuộc sống của người mẹ già cùng 6 đứa con mắc bệnh tâm thần đã có nhiều thay đổi, không còn cực khổ như trước.

Clip xúc động: Con trai ân cần tắm rửa, mặc áo mới cho mẹ già còn không quên khen mẹ "Xinh quá, đẹp lắm"

Hình ảnh người con trai vừa giúp người mẹ già đã ngoài 80 mặc quần áo, vừa vui vẻ trò chuyện... khiến nhiều người xúc động.

Người mẹ già nuôi 4 người con tâm thần: "Giờ gạo mì chất đống, cơm đã có cá thịt nhưng con út đã chết rồi"

Bà từng ao ước có được một bữa ăn đầy đủ cá thịt cùng 4 người con tâm thần của mình trước khi nhắm mắt.

Người mẹ già xin từng bữa ăn nuôi 4 người con tâm thần ngã quỵ khi người con gái út té sông mà chết

Trong lúc bà Sương nhập viện điều trị vì bạo bệnh, người con gái út, một trong 4 người con tâm thần của bà lại tiếp tục bỏ nhà đi lang thang tìm mẹ....

Mẹ già ngã bệnh nhập viện điều trị, 4 người con tâm thần lại bơ vơ đợi mẹ về cho ăn cơm

Sinh ra 4 người con thì cả 4 đều mắc bệnh tâm thần, những ngày tháng cuối đời, mẹ già 85 tuổi vẫn phải đi xin từng bữa cơm để về lo cho các con

Rơi nước mắt mẹ già 85 tuổi xin từng bữa cơm nuôi 4 người con tâm thần, muốn ăn bữa ngon rồi chết cùng con

Để các con có được cái ăn, người mẹ già phải đi xin từng bữa cơm để sống qua ngày.

Người mẹ già 90 tuổi và 3 người con điên dại với cuộc sống tận cùng khốn khổ

Ở trong ngôi nhà lụp xụp, 3 người con tâm thần và người mẹ già 90 tuổi chỉ ước được ăn một bữa thật no…

Gặp lại mẹ già nuôi 6 người con điên dại: “Có nhà mới cho các con, tôi cứ ngỡ như một giấc mơ"

Bà Lực tâm sự, mọi thứ đến với mình như một giấc mơ, cuộc sống của mấy mẹ con giờ đã đổi thay, có nhà mới khang trang.

Cuộc sống hiện tại của người mẹ muốn 6 con ăn một bữa thật no rồi uống thuốc độc cùng chết

Hiện bà Lực và những người con mắc bệnh tâm thần đã được chuyển về ngôi nhà mới khang trang, có đầy đủ tiện nghi.

Mẹ già 90 tuổi tối ngủ ngoài vỉa hè, sáng làm bánh tằm bán kiếm tiền nuôi hai con bệnh tật

Người mẹ già 90 tuổi vẫn ngày đêm lầm lũi lấy vỉa hè làm chốn nương thân, bán bánh tằm để nuôi hai đứa con bệnh tật.

Rơi nước mắt chuyện người mẹ già 91 tuổi có 6 đứa con, cuối đời phải lượm ve chai nuôi con tâm thần

Những ngày cuối đời của cụ bà Trương Thị Biết (91 tuổi) gắn liền với bao ve chai rong ruổi mỗi đêm để nuôi đứa con ngây dại