Cảnh sát Nga ngày 16.5 cho biết đã bắt giữ một người mẹ bị tình nghi giết con rồi giấu xác trong tủ lạnh suốt 5 năm.
Ngày
16/5, cảnh sát Nga đã bắt giữ một phụ nữ vì hành vi giết hai đứa con
song sinh của mình bằng cách nhét chúng vào ngăn đá tủ lạnh suốt 5 năm.
Cảnh
sát ở vùng Sverdlovsk đã phát hiện thi thể của hai bé trai song sinh
trong một chiếc tủ lạnh công nghiệp tại một cửa hàng tạp hóa ở thị trấn
Verkhnyaya Pyshma, cách thủ đô Moscow khoảng 1.600 km.
Tại
hiện trường, 2 thi thể của 2 bé trai song sinh này được gói bọc trong
chiếc túi xách có logo của cửa hàng tạp hóa ở thị trấn kế bên. Tuy
nhiên, sau khi nhanh chóng điều tra, các điều tra viên cho biết hai bé
trai bị giết trước khi bị bỏ vào tủ đông. Đồng thời, cảnh sát cũng đã
bắt giữ cô Irina, 30 tuổi - chính là mẹ đẻ của 2 cậu bé.
Người
phụ nữ này đã khai báo với các điều tra viên rằng hai bé trai được sinh
ra hồi năm 2008 trong 1 căn hộ cô đi thuê. Cô đã tự mình sinh nở, bởi
thế không một ai, kể cả gia đình biết rằng cô đã từng có con.Tuy nhiên,
người mẹ này không hề muốn có con, nên đã để hai bé ngoài ban công căn
hộ suốt một ngày một đêm và hai đứa bé đã chết. Sau đó, khi thấy 2 đứa
con đã chết, người phụ nữ này đã đem xác hai đứa con tới cửa hàng nơi cô
làm việc và giấu chúng vào tủ đông.Rất có thể, Irina sẽ phải đối mặt
với mức án 5 năm tù giam với tội danh "Giết con mới đẻ".