Với nhiều gia đình sống tại các khu tập thể, ban công chỉ là nơi để phơi đồ, thậm chí là kho để chứa càng vật dụng gia đình. Tuy nhiên cũng có không ít chị em quan niệm, ban công là nơi đón ánh sáng cho căn nhà, là nơi để cả gia đình có thể hít bầu không khí trong lành mỗi sáng sớm ban mai.
Mẹ trẻ Nguyễn Hồng Nghĩa (ở Hà Nội) chính là một người như vậy. Đặc biệt hơn nữa, chị đã lên ý tưởng thiết kế và bắt tay xây dựng ban công tràn ngập màu xanh cây cối này để tặng chính cô con gái bé bỏng của mình.
Với khoảng ban công 6m2 ở khu tập thể cũ, chị Hồng Nghĩa đã "lột xác" nơi đây trở thành chốn yêu thích của gia đinh
Chị Hồng Nghĩa cho biết, hiện tại chị và chồng con đang sống trong một khu tập thể cũ ở Hà Nội. Do đã được xây dựng đã khá lâu nên mọi thiết kế đều gần như kiểu cũ, ban công hẹp và chật chỉ có diện tích chỉ 6m². Vì quá chật chội nên trước đây chị chỉ dùng nơi phơi đồ.
Mẹ Hà Nội trải lòng: “Thực ra chỗ ban công này được gọi chính xác là chuồng cọp được cơi nới ra với diện tích khoảng 6m². Với mong muốn trong nhà cây xanh cho con gái được gần gũi với thiên nhiên hơn, có cơ hội chăm cây, tưới hoa nên mình quyết định trồng cây ở khu vực này từ 2 năm trước”.
Khi có ý tưởng làm mới ban công gia đình, thay vì liên hệ các công ty dịch vụ thiết kế nhà chị Nghĩa tự mình lên mạng tìm hiểu và lên kế hoạch cụ thể.
Bắt đầu cho công cuộc cải tạo, do muốn được làm theo ý thích cá nhân nên chị đã tới các cửa hàng đồ gỗ để mua gỗ về tự đóng bộ bàn ghế nho nhỏ đặt ngoài ban công. Theo lời chị Nghĩa, ngày còn bé, khi ở nhà vẫn thường cùng bố đóng các vật dụng bằng gỗ nhỏ nên bản thân cũng có chút kinh nghiệm.
Chia sẻ về quá trình hoàn thiện những kệ gỗ và bộ bàn mộc xinh xắn, chị cho biết, mỗi ngày chị chỉ tranh thủ một chút thời gian sau cuối buổi chiều để đóng các tấm gỗ pallet, khoảng 4-5 tiếng đồng hồ sẽ hoàn thành một kệ gỗ hoặc ghế dài.
Dẫu khá vất vả nhưng chị Nghĩa đã biến đam mê và mong muốn có ban công để con gái gần với thiên nhiên làm động lực. "Trước đó mình có tham khảo trên mạng nhưng chỉ nhìn hình thôi. Sau đó mình về cắt dựng theo kích thước dựa trên mẫu khoảng 50% và thay đổi để phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình" – chị cho hay.
Nói về chi phí đầu tư cho chiếc ban công, mẹ Hà Nội cho hay để tạo nên một không gian sống nhiều sắc màu này gia đình chị mất 2 năm chăm chút mọi thứ mới thay đổi được như mong đợi, do mỗi lần thêm cây lại mất công cơi nới thêm một vài chiếc kệ tự làm nên mất khá nhiều thời gian. Về kinh phí chị chỉ đầu tư 10 triệu đồng đã có thể hoàn thiện góc vườn như mơ.
Những loại cây trong ban công được chị mua ở khá nhiều nơi, ví dụ như cây sen đá mua ở Đăk Nông, một số loài cây khác được chuyển từ xứ sở Đà Lạt ra, cũng có những chậu cây được chị cất công lượn khắp các tiệm cây xanh trên phố phường Hà Nội để “rước” về nhà.
Nói về những khó khăn trong quá trình “lột xác” ban công, chị Nghĩa cho hay, do diện tích ban công quá bé nên mỗi khi chọn cây để bày biện cũng khiến chị phải đau đầu cân nhắc. Nhận thức rõ được những hạn chế của khu vườn nên chị ưu tiên chọn những cây như sen đá, cây cảnh, không trồng hoa vì không có đủ nắng. Với các cây sen đá, chị tìm hiểu kỹ thuật trồng sen, thuần môi trường.
Vì muốn làm theo ý của mình nên chị không thuê thợ mà chị tự mua gỗ về đóng ghép.
Còn các cây cảnh khác thì chị tìm hiểu cách trộn đất trước khi đưa cây vào chậu trồng, thường mua cây giống về thì chị đều làm đất mới, sang chậu và chăm theo từng loại khác nhau, tuỳ vào chế độ tưới cây để sắp xếp việc cây để sao cho hợp lí để vừa vệ sinh và sạch sẽ chỗ trồng.
Theo Phunuvietnam.vn