Bà
Ong Ai Sam, 52 tuổi, ngụ tại Malaysia, đã làm một điều mà bất cứ người
mẹ nào cũng nên làm, đó là nỗ lực chiến đấu hết mình với những tên cướp
nguy hiểm để bảo vệ cô con gái yêu 17 tuổi của mình.
Được biết, vụ việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 4h 30
chiều ngày 20/4 tại thị trấn Bukit Gasing (Malaysia). Khi ấy, trong lúc
đang tập chạy bộ cùng nhau, 2 mẹ con bà Sam đã bất ngờ bị 2 tên cướp
cầm dao áp sát lại gần và cướp tài sản.
Ngay
tức khắc, bà Sam đã ra sức che chở và kêu cô con gái bỏ chạy thật
nhanh, trong khi đó, bà không quên lấy thân mình để chặn những tên cướp
này lại.
Hậu
quả của hành động dũng cảm trên đã khiến bà Sam thiệt mạng trên đường
đến bệnh viện sau khi dính phải nhiều nhát dao từ 2 tên cướp.
"Khi
cháu cùng với một người đi đường quay lại hiện trường thì cháu thấy mẹ
đang nằm bên cạnh một vũng máu lớn, tay mẹ cháu vẫn còn đang giữ 2 túi
xách" - Con gái bà Sam cho biết.
Theo
tiết lộ từ cảnh sát, sau khi ra tay sát hại nạn nhân, 2 tên cướp vì lo
sợ nên đã bỏ chạy mà không lấy bất cứ tài sản nào từ bà Sam. Hiện cảnh
sát đang điều tra và truy bắt 2 kẻ sát nhân máu lạnh này.
Theo VTC