Bắt cóc, đưa bé gái từ tỉnh Đồng Nai lên tỉnh Tây Ninh, nhưng đối tượng khai bắt để nuôi.

Tin người mất con

Chị Nguyễn Thị Mai Hương cưới chồng và sinh được một đứa con gái. Do gia đình khó khăn, chồng chị phải đi làm ăn xa. Muốn kiếm thêm thu nhập nên chị xin chủ quán nước Hương Lài 2, ở ven đường quốc lộ 51 đứng phía trước bán bánh bao. Bà chủ quán nước thấy hoàn cảnh của hai vợ chồng chị Hương tội nghiệp nên chấp nhận đồng ý. Mặc dù số tiền kiếm được từ công việc mới không nhiều, nhưng chị Hương cũng đủ để nuôi sống hai mẹ con.

Vào khoảng tháng 7.2013, có một người phụ nữ, khuôn mặt hốc hác, ăn mặc hơi quê mùa tự xưng tên Hồng, đến quán nước xin làm giúp việc. Bà chủ quán thấy vẻ ngoài như thế cũng ưng lòng, nhưng khi hỏi về giấy tờ tùy thân thì Hồng trả lời lí nhí: “Em không có”. Trong khoảng thời gian qua, đọc thông tin trên báo chí có nhiều trường hợp giả vờ đến giúp việc rồi trộm tài sản nên chủ quán nước cũng cảnh giác cao độ, từ chối Hồng làm cho mình.


Cháu Thảo vừa trở về gia đình sau 5 ngày bị bắt giữ

Sáng 31.7.2013, chủ quán nước đi vắng, Hồng trở lại, bắt chuyện với chị Hương, trò chuyện một cách vui vẻ. Sau vài câu đãi môi, Hồng bảo muốn mua một chiếc bánh bao nhưng không có tiền. Thị đưa cho chị Hồng chiếc điện thoại, nhờ đi cầm để trả tiền chiếc bánh bao. Người phụ nữ hiền lành tưởng thật liền đóng cửa, nhờ Hồng ở lại giữ đứa con gái là cháu Nguyễn Ngọc Thảo (3 tuổi) còn mình đến tiệm cầm đồ.

Một lát sau quay lại, chị Hương hoảng hốt khi phát hiện Hồng cùng đứa con gái của mình không có ở cửa hàng. Chị chạy sang hỏi những người xung quanh thì được biết Hồng đã đưa cháu Thảo lên xe đi. Đến lúc này, chị mới chợt nảy sinh suy nghĩ, phải chăng con gái của mình đã bị bắt cóc.

Chị Hương vừa khóc vừa điện thoại cho chồng đang làm việc tại công trình xây dựng. Chị kể hết mọi chuyện cho chồng. Người chồng cũng nghi ngờ con gái bị bắt cóc nên đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Sa lưới sau 5 ngày

Ngay sau khi nhận được thông tin trình báo của vợ chồng chị Hương, công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã truy xét sự việc. Sau khi lấy lời khai của chị Hương, công an nghi ngờ, có thể đây là một vụ bắt cóc trẻ em. Ngay lập tức, công an đã lập kế hoạch tìm nạn nhân, đồng thời bắt kẻ tội đồ qui án.

Trong quá trình điều tra, công an gặp rất nhiều khó khăn khi thông tin về nghi can Hồng rất ít. Mặc dù cố gắng, dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhưng với những thông tin sơ sài thì việc giải cứu cháu Thảo rất khó khăn.

Khi mọi thứ đang rời vào điểm “mù” thì sáng 5.8.2013, chị Hương nhận được một cuộc điện thoại lạ hỏi bảo: “Chiều, chị xuống Củ Chi, gọi điện lại số máy này thì sẽ nhận được con”. Chị Hương rất vui mừng, nhưng cũng cảnh giác cao độ nên đến cơ quan công an trình báo.

Ngay sau đó, công an dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ xác định vị trí cuộc điện thoại. Điều kỳ lạ, mặc dù người trong điện thoại bảo ở Củ Chi, nhưng vị trí xác định được lại ở huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Vì đây là vùng nhạy cảm đối với những vụ bắt cóc trẻ em, phụ nữ nên công an huyện Long Thành đã phối hợp cùng công an huyện Trảng Bàng vào cuộc.

Chiều cùng ngày, công an đã tìm được nơi trú ngụ cũng như nơi giam giữ cháu Thảo, nên xông thẳng vào. Ngay khi thấy công an, đối tượng hoảng hốt và không khỏi bất ngờ. Cháu Thảo được giải cứu trong tình trạng chỉ bị xây xước nhẹ.

Ngay sau đó, đối tượng được đưa về cơ quan công an. Mặc dù đối tượng nói với chị Hương tên là Hồng nhưng thực ra danh tính là Hoa, 19 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Hoa là kẻ thất nghiệp trong khoảng thời gian dài.

Hoa khai nhận, vì thấy cháu Thảo dễ thương nên nảy sinh ý định bắt để nuôi. Sau khi bắt cóc cháu Thảo, thị lên xe buýt, đưa lên nhà một người bạn ở xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

Tuy nhiên, công an nhận định, đây có thể là một vụ bắt cóc trẻ em nên đang mở rộng điều tra vụ việc. Đây là thành tích lớn của công an huyện Trảng Bàng mở đầu tháng 8.2013.

Theo Xzone