Bà mẹ Leticia Ines, 41 tuổi ởTexas, Mỹ đã khóa con gái 12 tuổi của mình trong tủ quần áo trong suốt 1 năm,chỉ cho phép con gái sử dụng phòng tắm và ăn. Tuy không bị mẹ lạm dụng hoặc bịđe dọa, nhưng bé gái 12 tuổi trông rất suy dinh dưỡng và cô phải hoàn thànhviệc học tập thông qua ánh sáng từ các vết nứt trong tủ quần áo.
Theo luật sư của bà Leticia, ôngAlfredo Padilla nói rằng bà mẹ phải nhốt con gái trong tủ mỗi khi con đi học từtrường về nhà để bảo vệ con vì bé gái này có vấn đề về tâm lý và luôn cố gắngđâm các anh em của mình. Tuy nhiên, theo thông tin của cảnh sát, bà mẹ Ines làmột người thất nghiệp và cũng đã ngược đãi 3 anh em khác của bé gái có tuổi từ11-17, nhưng các em này quá sợ hãi nên không dám báo với chính quyền - Dailymailđưa tin ngày 15/2.
![]() |
Bà mẹ Leticia Ines và tủ quần áo nơi nhốt con gái (nguồn: Dailymail) |
"May mắn là không có thươngtích nào trên người của bé gái. Vấn đề ở đây lớn hơn nhiều so với việc một bà mẹkhông có kỹ năng nuôi dạy con, hay một đứa trẻ không có khả năng đối phó vớitình huống xấu" - Thẩm phán Attorney Armando cho biết.
Hoàn cảnh của bé gái này chỉ đượcđưa ra ánh sáng khi một bạn học cùng lớp của em phát hiện ra và thông báo vớimột nhân viên của nhà trường. Bà mẹ Leticia hiện đã bị bắt nhưng sẽ được tự dovào ngày 1/3.
Theo Phương Linh
Vietnamnet