Vào tháng 6/2018, một vụ trăn ăn thịt người đã gây chấn động và ám ảnh cả một khu vực phía Đông Nam đảo Sulawesi, Indonesia. Nạn nhân là một bà mẹ 2 con có tên là Wa Tiba. Cô đã gặp nạn trong lúc ra ngoài kiểm tra xung quanh khu vườn.
Ngày hôm đó, trời đã tối muộn mà không thấy mẹ trở về, 2 con của Wa Tiba bắt đầu lo lắng và cầu cứu người lớn xung quanh. Sáng hôm sau, địa phương thành lập một lực lượng, bao gồm cả cảnh sát, để tìm kiếm tung tích của người phụ nữ 54 tuổi trước khi tìm được đôi giày sandal, ngọn đuốc và dụng cụ làm vườn của cô ở gần một bụi rậm.
Thế nhưng, chẳng ai ngờ được cảnh tượng kinh dị mà họ phải chứng kiến ngay sau đó.
Thế là tất cả mọi người xúm lại cùng mổ bụng con trăn để chắc chắn về những gì họ lo ngại. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng hầu hết đều bị sốc với cảnh tượng trước mặt, da thịt con trăn bị xẻ ra đến đâu, cơ thể gần như còn nguyên vẹn dính đầy chất nhầy của Wa Tiba lộ ra đến đó. Người phụ nữ trước lúc chết mặc chiếc quần legging và chiếc áo sáng màu. Thật không may lúc được tìm thấy, bà mẹ 2 con đã không còn sự sống.
Nhiều người cho rằng Wa Tiba đã có thể chống trả lại con trăn nhưng đáng tiếc cô đã đánh rơi con dao trong lúc bị tấn công. Chiều ngày hôm đó, gia đình đã tổ chức lễ an táng theo nghi thức truyền thống cho người phụ nữ xấu số.
"Mọi người bị sốc và không ít người bắt đầu bật khóc. Thật là một người phụ nữ tội nghiệp. Cảnh tượng ấy trông không khác gì phim kinh dị, ai cũng hoảng sợ. Giờ đây chúng tôi rất sợ mỗi khi đi ra ngoài, chúng tôi chỉ có thể cầu mong sự bình yên, an toàn cho tất cả" - một người dân địa phương, Ayu Kartika, chia sẻ.
Theo Pháp luật và bạn đọc