Giới bóng đá là chúa mê tín,Calisto cũng vậy. Ngài cũng ưa tìm kiếm một điểm tựa từ siêu nhiên để tự tinhơn, bởi làm việc giữa rất nhiều áp lực, và may rủi như là bạn đồng hành trongmọi trận đấu, khiến bộ thần kinh thép ấy cũng không ít khi chao đảo.
Nóng nảy và nguyên tắc, trên sânbóng Calisto rất dễ nhận ra vì hay quát tháo - giận quá ông cũng... đá thúngđụng nia ra trò.
Nhưng chân dung của vị huấn luyệnviên trưởng Đội tuyển Việt Nam trở nên thú vị bởi những câu chuyện đôi khi tráingược với thế giới của cơ bắp: chính trị, sách và… “tâm linh”.
Hồi dẫn dắt Đồng Tâm Long An dựV-League 2003, Calisto từng suýt từ chức bởi áp lực của người hâm mộ. Hồi đóĐTLA chả hiểu đá kiểu gì mà thua te tua suốt 5 lượt đấu. Bết đến nỗi rơi xuốngnhóm cuối và đối diện với nguy cơ trở lại hạng Nhất.
Ông Tô ăn ngủ không yên. Vàitháng trước đó, ông còn được mệnh danh là Phù thủy vì đưa tuyển Việt Nam đoạtHuy chương đồng Tiger Cup bởi khả năng xoay chuyển tình thế, đọc trận đấu vàthay người tài tình của mình. Giờ, Phù thủy xoay trở đủ đường nhưng tình thếchẳng khá hơn chút nào.
Một hôm, nhóm cổ động viên LongAn tìm đến gặp ông Tô xin hiến kế: “Ông Calisto, người Việt chúng tôi tin rằngnếu nhuộm râu thì sẽ rất may mắn. Chắc là ông không tin, nhưng cứ thử xem sao,biết đâu... ”.
![]() |
Con người tưởng lý trí kia trởnên mềm yếu khi nghe lời hiến kế đó. Ông ra tiệm hớt tóc, nhuộm bộ râu muối tiêumột cục to tướng đặc trưng của người Bồ Đào Nha thành râu đen.
Rất lạ lùng, ĐTLA lập tức thắngnhư chẻ tre, và cuối mùa lấy luôn HCĐ V-league 2003. Calisto cười đắc thắng, vàthật sự tin màu râu đã giúp đội nhà thành công.
Đến giờ, ông vẫn coi đó là mộtcâu chuyện thú vị nhất mà ông biết kể từ khi làm việc tại Việt Nam. “Nó huyền bínhư phương Đông”, ông kết luận.
Ở ĐTLA vẫn còn lưu truyền mộtchuyện thú vị nữa về Calisto. Trong một buổi họp chuyên môn trước một trận đấu ởmùa giải 2007. Ông thày người Bồ nói cùng các học trò: “Các cậu này! Đêm qua tôimơ thấy chúng ta thắng 3-0 trận này”. Ông chỉ tay vào tiền đạo Antonio: “Luca!Tôi thấy anh ghi 2 bàn trong hiệp 1”. Cả đội không ai nhịn được cười, chỉ cóCalisto thật thà: “Tin tôi đi, đó là một sự mách bảo. Tại sao các cậu không thửtin vào ơn trên?”.
Trận hôm ấy, ĐTLA thắng 3 bànthật. Ngạc nhiên hơn, chính Antonio xuất thần ghi luôn 2 bàn trong hiệp 1. Vàcác cầu thủ ĐTLA đã tin sái cổ lời “tiên tri” của ông thầy.
Câu chuyện này rất nổi tiếng tạiĐTLA, từ Chủ tịch Võ Quốc Thắng đến bà lao công đều thuộc. Lắm khi ông được hỏinửa đùa nửa thật: “Hôm qua thầy có mơ thấy gì không?”.
Suốt những năm làm việc tại LongAn, sau mỗi mùa bóng, bất kể thành tích ra sao, Calisto đều cùng học trò đếnNghĩa trang liệt sĩ tỉnh để thắp hương.
Sau này, khi đã tái nhậm chức HLVtuyển Việt Nam, đầu tiên là ông là đi thăm đền Hùng và thắp nhang cầu bình an.Hồi đó, 10 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng khiến ông Tô suy sụp nghiêmtrọng, song ông vẫn nói cứng: “Tôi không đầu hàng, vì tôi mơ thấy Việt Nam sẽ vôđịch”. Quả nhiên, AFF Cup 2008 tuyển Việt Nam lên ngôi, và Calisto càng có cớ đểtin rằng trong bóng đá, tâm linh thật quan trọng.
Song, không có “thần quyền” tácdụng nếu không nỗ lực. Và đó mới là thứ tín ngưỡng mà Calisto tôn thờ. Không rõtrước thềm AFF Cup sắp tới, ông Tô có mơ thấy tuyển Việt Nam bảo vệ thành côngchức vô địch?
(Còn tiếp)
Theo Nam Châm
Tiền Phong