Hình ảnh Á Hậu I cuộc thi hoahậu PNVN qua ảnh 2005 Trương Tri Trúc Diễm đi đâu cũng có mẹ bên cạnh đã trở nênquen thuộc.

Cô Tri Khuyên: Theo con trêntừng cây số

Mẹ Trúc Diễm: Không
Trương Tri Trúc Diễm và mẹ Tri Khuyên (Ảnh: TTT)

"Đến với nghệ thuật là mơ ước từbé của tôi nhưng vì nhiều lý do, tôi đã không dám tự mình tìm đến. Vì vậy tôi đãgởi gắm hết tình yêu thương, sự kỳ vọng vào con gái. Trúc Diễm có lợi thế cả vềsắc vóc lẫn tính cách so với hai em. Ngay từ nhỏ, Diễm đã là một đứa trẻ rấtthông minh, nắm bắt cái mới rất nhanh và đã quyết tâm làm gì thì sẽ làm được. Vìvậy, khi hướng cho con theo nghệ thuật, tôi tin rằng cháu có khả năng và sẽ biếtcách phát huy lợi thế của mình.

Tuy vậy tôi cũng lường trước đượcnhững "cạm bẫy" của nghề nên với tấm lòng của một người mẹ, tôi quyết tâm theosát để hướng dẫn cho Diễm những bước đi đúng, tránh những sự "đánh đổi" phinghĩa. Tôi đã gác hết mọi việc riêng để "có mặt trên từng cây số" cùng con gái.Không chỉ lo lắng cho con từ bữa ăn, giấc ngủ mà còn cả việc sắp xếp công việc,ngoại giao.. Có lẽ sự cố gắng của tôi đã hữu ích khi Trúc Diễm đã giữ được mộthình ảnh đẹp, trong sáng trong lòng công chúng dù bước vào làng giải trí từ khituổi đời còn rất trẻ.

Mẹ Trúc Diễm: Không
Trúc Diễm và gia đình trong một lần tổ chức sinh nhật (Ảnh: TTT)

Tuy vậy, sau khi bị một tai nạngiao thông năm 2007 thì bác sĩ phát hiện tôi bị hở van tim. Vì điều kiện sứckhỏe không cho phép nên tôi đã phải gác lại việc theo Diễm hàng ngày. Với sựcứng cáp, những kiến thức và kỹ năng tôi đã rèn giũa cho Diễm trong suốt 2 năm,tôi phần nào yên tâm để Trúc Diễm đi diễn, chụp hình... mà không có mẹ đi cùng.Cháu đã có người quản lý riêng nhưng vẫn luôn hỏi ý kiến mẹ và tôn trọng nhữnggóp ý, chỉ dẫn của mẹ. Tôi luôn luôn tâm niệm rằng mình không "kinh doanh" sắcđẹp của con gái, nên không cho phép cháu tìm chỗ đứng trong nghề bằng mọi giá".

Trương Tri Trúc Diễm: Yêu mẹnhất nhà!

Mẹ Trúc Diễm: Không

Mẹ Trúc Diễm: Không

Trúc Diễm hồi nhỏ cùng mẹ...

... và hai mẹ con hiên tại (Ảnh: TTT)

"Mẹ là người có ảnh hưởng rất lớnđến sự lựa chọn nghề nghiệp của Diễm. Mẹ là người đưa Diễm đến với nghề, mở racho Diễm một sự lựa chọn mới trong cuộc đời của Diễm. Mẹ đã cho Diễm rất nhiềulời khuyên bổ ích và luôn sát cánh bên Diễm trong công việc cũng như trong cuộcsống. Mẹ rất dịu dàng, yêu thương con cái và vui vẻ, nhưng trong công việc, mẹlà người rất quyết đoán. Diễm được thừa hưởng rất nhiều tính cách tốt từ mẹ, đặcbiệt là đôi mắt và phom người đẹp.

Trước đây, khi mới vào nghề thìmẹ là người chu toàn, lo lắng tất cả các công việc ngoại giao cho Diễm. Thờigian gần đây, khi Diễm và em gái chuyển chỗ ở mới cho thuận tiện với công việcthì mỗi tuần mẹ lại ghé lên 2 -3 ngày để giúp con gái công tác "hậu cần". Côngviệc của Diễm rất bận rộn nên hay ăn uống thất thường, nhờ có mẹ cùng những mónăn ngon của mẹ nấu mà Diễm luôn đảm bảo được sức khỏe và sự dẻo dai để làm việchết năng suất.

Mẹ Trúc Diễm: Không
 Diễm được thừa hưởng rất nhiều tính cách tốt từ mẹ Tri Khuyên, đặc biệt là đôi mắt và phom người đẹp.

Diễm đặc biệt mê những món ăn mẹnấu, dù chỉ là thịt kho quẹo, cá lóc kho tiêu, rau muống xào, gỏi... Có lần haimẹ con cùng ghi hình cho một chương trình nấu ăn. Mẹ đã làm những món Diễm rấtthích nên đến phần thử món ăn, thay vì chỉ cần "diễn" thì Diễm đã ăn thật luôn,đến lúc đạo diễn hô "cắt" Diễm vẫn không ngừng ăn. Vậy là cả đoàn được một trậncười no nê.

Trong gia đình, Diễm yêu cả bốlẫn mẹ, nhưng vì là con gái nên có phần thân thiết với mẹ hơn vì vậy yêu mẹnhiều hơn chút xíu. Với Diễm, mẹ không chỉ là một người mẹ, mà còn là một ngườibạn để Diễm tâm tình và chia sẻ buồn vui".

Theo Thùy Dung
Mẹ Trúc Diễm: Không