
Sau khi Từ Hy Viên (Đại S) qua đời hồi đầu tháng 2, gia đình họ Từ vẫn chìm trong nỗi đau buốt tận tâm can. Nữ nghệ sĩ Đài Loan (Trung Quốc) Bạch Băng Băng - người từng trải qua cú sốc mất con gái - thấu hiểu nỗi đau của mẹ Đại S, cả hai thường xuyên nhắn tin chia sẻ, an ủi nhau.
Ngày 16/4, trong cuộc phỏng vấn, Bạch Băng Băng xúc động kể bà Xuân Mai từng nhắn tin hỏi: “Tôi phải làm sao mới vượt qua được nỗi đau này?”. Bà chỉ biết nghẹn ngào đáp lại: “Cần thời gian thôi… Tôi cũng đã khóc suốt 27 năm rồi”. Bạch Băng Băng nhấn mạnh, nếu mẹ Đại S cần người chia sẻ, bà luôn sẵn sàng ở bên.
![]() |
Bà Xuân Mai (giữa) bên cạnh hai chị em Từ Hy Viên (bìa phải) và Từ Hy Đệ. |
Trong cuộc trò chuyện, Bạch Băng Băng cũng hỏi thăm tình hình của DJ Koo - chồng cố nghệ sĩ Từ Hy Viên. Mẹ Đại S tiết lộ anh vẫn đều đặn đến Kim Bảo Sơn thăm vợ mỗi ngày, khiến người nghe không khỏi xót xa. Bà cho hay cả DJ Koo và Từ Hy Đệ (em gái Đại S) đều chưa thể nguôi ngoai.
Theo Bạch Băng Băng, bà lo lắng nhiều hơn cho mẹ Đại S bởi người trẻ có thể tìm được sự xoa dịu trong công việc, còn người lớn tuổi khi không có việc gì làm lại càng dễ chìm sâu trong nỗi buồn.
Trước đó, DJ Koo ôm tro cốt của Đại S đến Kim Bảo Sơn làm lễ, sau đó còn tham gia thiết kế tượng tưởng niệm, dự định ở lại Đài Loan (Trung Quốc) để được tiện việc thăm viếng. Có nguồn tin cho biết chồng cũ của Đại S - Uông Tiểu Phi - đang có kế hoạch đưa các con rời Đài Bắc sang Thượng Hải học tập. Anh và vợ sắp cưới Mandy đã bắt đầu tìm nhà tại Thượng Hải, dự kiến cho các con nhập học vào tháng 9/2025.
Trả lời phóng viên về thông tin này, bà Xuân Mai cho biết: “Tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ họ nên không thể phản hồi”. Về phía Mandy, cô nhanh chóng lên tiếng phủ nhận tin đồn khi được truyền thông liên hệ.
Tờ QQ nói việc Bạch Băng Băng lên tiếng không phải vì muốn “ké tên”, mà bởi ngày 14/4 đánh dấu tròn 8 năm kể từ ngày con gái bà bị bắt cóc. Trên mạng xã hội, bà đăng bài tưởng niệm con gái, khiến truyền thông chủ động tìm đến phỏng vấn. Từ đó, câu chuyện về sự chia sẻ với mẹ Đại S mới được tiết lộ.
![]() |
Diễn viên, ca sĩ Bạch Băng Băng từng trải qua biến cố khi con gái đầu lòng bị kẻ bắt cóc sát hại thương tâm. |
Con gái Bạch Băng Băng - Bạch Hiểu Yến (năm đó 17 tuổi) - bị bắt cóc ngày 14/4/1997 khi đang trên đường tan học về nhà. Vụ việc bị truyền thông đưa tin rầm rộ, vô tình làm lộ tung tích của nhóm bắt cóc. Ba tên tội phạm sau đó đã ra tay sát hại cô gái để bịt đầu mối, gây nên vụ án rúng động giới giải trí.
Vụ án của Bạch Hiểu Yến trở thành bài học đau đớn cho giới nghệ sĩ. Mỗi khi nhắc đến cái chết của con gái, Bạch Băng Băng không kìm được nước mắt. Nỗi đau ấy đến nay vẫn chưa nguôi. Bà từng 16 lần làm thụ tinh nhân tạo, chịu hơn 3.000 mũi tiêm với hy vọng sinh lại con, nhưng tất cả đều thất bại.
Bà mất 20 năm mới dần học cách sống tiếp, chính vì thế, Bạch Băng Băng mong có thể dùng trải nghiệm đau đớn của bản thân để đồng hành cùng mẹ Đại S, giúp bà vượt qua cú sốc mất con.

Theo Tiền Phong