Không chỉ bópchết con ruột, một người mẹ trẻ 9X còn rêu rao ý định đăng tải toàn bộ clipvề cảnh tượng kinh hoàng này lên mạng xã hội.

Người phụ nữ mất nhântính này đã bị tạm giam sau khi gây án. Bà Hua, mẹ chồng của Zou, đaukhổ trước cái chết thương tâm của đứa cháu ruột: “Tôi thực sự khônghiểu, đứa trẻ thậtđáng yêu, lại là máu mủ do mình sinh ra, vì sao nó dám nhẫn tâmra tay?”. Thi thể bé trai đã được hỏa thiêu vào ngày 17/8 vừa qua. 

Sự việc kinh hoàng xảy ra vào ngày 13/8 vừa qua. Vào khoảng 8h20 phút,bà Hua đi chợ trong khi Xiao Zou và đứa con vẫn ngủ trong phòng. “Trướckhi đi, tôi còn gọi cửa hỏi xem hai mẹ con có ăn gì để mua thì khôngthấy Zou trả lời”, bà Hua cho biết.

Sau khoảng nửa giờ, bàHua trở về nhà thì phát hiện hai mẹ con Zou không còn trong phòng. Bàtưởng con dâu bế cháu ra ngoài đi dạo, nhưng đợi mãi không thấy. Tới10h, cảnh sát bỗng ập vào nhà và đi cạnh là Xiao Zou đang bị còng tay.

“Tôi lạnh người khi nghe cảnh sát thông báo chính con dâu đã ra tay giếthại đứa cháu tội nghiệp. Máy tính trong phòng Xiao Zou cũng bị mang điđể điều tra. Ngày thường, Xiao Zou chăm thằng bé rất chu đáo, không cóbiểu hiện khác thường. Vợ chồng cũng rất thuận hòa. Chỉ có điều, tínhcách cô ta rất cứng nhắc, luôn muốn người khác phải theo ý mình”, bà Huachia sẻ.

Mẹ tuổi teen thản nhiên bóp chết con đẻ
Hai mẹ con Xiao Zou.

Theo cảnh sát ChươngChâu, sau khi gây án, Xiao Zou rất lạnh lùng, đem con tới bệnh viện địaphương để cấp cứu. Khi biết chắc tính mạng đứa trẻ không thể bảo toàn,cô ta tự gọi điện tới cảnh sát đầu thú.

Điều kinh hoàng là ngaytrước khi gây án, Xiao Zou chia sẻ với cộng đồng mạng QQ về ýđịnh hãi hùng của mình, thậm chí còn thông báo sẽ quay trực tiếp hành vigây án và đăng tải lên mạng. Rất nhiều người đã căm phẫn và chỉ tríchđây là hành vi mất nhân tính và man rợ.

Hiện, cảnh sát bước đầuxác định động cơ gây án là do vợ chồng cãi cọ. Trong máy tính của XiaoZou  có một phần mềm có khả năng xóa sạch những tin nhắn trên mạng saukhi thoát khỏi một trang web. Tình tiết “quay trực tiếp và đăng tải quátrình gây án” trên QQ được cảnh sát thu thập từ một nguồn khác.

Người chồng của Xiao Zoutừ chối gặp cảnh sát sau vụ án thương tâm. Dù đau khổ vì con trai đã mấtnhưng anh này vẫn còn chút tình cảm với người vợ. “Đã hai lần nó gửi đồcho vợ đang trong trại tạm giam”, bà Hua cho biết.

Theo Vnexpress