4 năm trước chồng bà Vân cũng ra đi vì bệnh tim sau một nămchữa trị nhưng không khỏi.

Sáng 28/3, gia đình với đồng đội của VĐV bóng rổ Diệp PhướcLộc ngậm ngùi đưa linh cữu của anh đến nơi an nghỉ cuối cùng tại phần đất giađình ở xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Bên cạnh là mộ cha anh, ông DiệpXuân Phong mất gần bốn năm trước vì bệnh tim khi mới 49 tuổi.

Tại quê nhà, mẹ Lộc ôm những tấm bằng khen, huy chương của convào lòng mà khóc nức nở vì sự ra đi đột ngột của cậu con trai út. 4 năm trướcchồng bà cũng ra đi vì bệnh tim sau một năm chữa trị. Đất đai, tài sản quý “độinón ra đi” nên gia đình gặp cảnh khó khăn, mẹ con Lộc sang nhà nội tá túc.

Mẹ VĐV đột tử ôm di vật của con khóc nức nở
Bà Vân và những tấm huy chương, bằng khen của con. Ảnh: Thuận Phúc

Bà Vân vừa khóc vừa kể rằng Lộc rất ngoan hiền. Tháng nào lĩnhlương cũng chạy về đưa tiền cho mẹ. “Con nó bảo rằng cố gắng phấn đấu để gắn bólâu dài với thể thao, chưa muốn lấy vợ vì gia đình còn khó khăn. Chồng mất chưanguôi nỗi đau thì nay con trai lại bỏ tôi mà đi…”, bà Vân nức nở.

Hơn 10 năm trước, Lộc được tuyển vào đội bóng rổ năng khiếucủa Trường Nghiệp vụ TDTT thuộc Sở TDTT tỉnh Sóc Trăng (cũ). Phó Giám đốc Sở Vănhóa - Thể thao và Du lịch Sóc Trăng Trần Văn Hùng cho biết khi ấy Lộc có ưu thếvề chiều cao, rất thích hợp để đào tạo thành tuyển thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Vàtrong suốt thời gian gắn bó với bóng rổ Sóc Trăng chưa lần nào đồng đội thấy Lộccó biểu hiện khác thường về sức khỏe, kể cả thời gian tăng cường gần hai năm chođội bóng rổ Cần Thơ.

Theo ông Trần Văn Hùng, phía bệnh viện nhận định Lộc bị nhồimáu cơ tim nên chết đột ngột. “Trong thể thao chết đột ngột như vậy thì 95% liênquan đến nhồi máu cơ tim. Vì vậy, có khả năng Lộc bị nhồi máu cơ tim vì cha cũngqua đời vì bệnh tim. Bước đầu ngành thể thao đã xuất kinh phí để giúp gia đìnhtổ chức hậu sự cho Lộc bởi gia đình tuyển thủ này rất khó khăn, rất cần đượcgiúp đỡ”, ông Hùng chia sẻ.

Mẹ VĐV đột tử ôm di vật của con khóc nức nở
Diệp Phước Lộc (số 14) tại giải bóng rổ Cup Liên đoàn bóng rổ Việt Nam tại Sóc Trăng năm 2011. Ảnh: Dương Thu.

Chính vì sức khỏe tốt, được đánh giá là một trong 5 VĐV có sứcbền tuyệt vời của đội bóng rổ Sóc Trăng nên khi nghe đội trưởng hô hoán rằng Lộcxỉu từ hàng ghế dự bị sau khi khởi động được vài phút làm đồng đội của anh ngạcnhiên. Ngay cả HLV Huỳnh Long Bảo cũng không tin vào mắt mình khi thấy tuyển thủcủa ông ngất xỉu.

“Vài ngày trước Lộc bị đau cơ đùi trong lúc tập luyện nên tôicho anh ấy ngồi ghế dự bị trong trận gặp Hậu Giang. Khi đội hình chính vào sânthi đấu hiệp thứ ba được vài giây thì hay tin Lộc xỉu nên tôi quay sang, đồngđội anh ấy sơ cứu bằng cách thổi ngạt trước khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnhSóc Trăng cấp cứu nhưng Lộc ra đi quá đột ngột”, ông Bảo đau lòng kể.

Chứng kiến sự việc xảy ra trên sân, một cán bộ ngành thể thaoSóc Trăng cho rằng công tác y tế tại chỗ chưa được ban tổ chức giải quan tâmđúng mức vì không thấy xe cứu thương túc trực bên ngoài nhà thi đấu. Vì vậy, khisự cố đáng tiếc xảy ra một thành viên trong ban huấn luyện của đội bóng rổ đơnvị chủ nhà mới điện thoại gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, do sốt ruột vì chờ lâu nênôtô của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Sóc Trăng đưa bệnh nhân sang Bệnhviện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cách đó khoảng một km.

Ông Liễu Hoàng Trung (Trưởng Phòng hành chính tổng hợp Trungtâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Sóc Trăng) thì đêm 25/3 ban tổ chức giải có phâncông y sĩ Nguyễn Văn Nhân (Phó phòng đào tạo) trực y tế nhưng không ai thấy cánbộ này có mặt tại sân đấu khi xảy ra sự cố. “Nghe nói Nhân đi công chuyện ở đâuđó nên khi gọi điện để anh ấy về thì mọi người đã đưa Lộc vào bệnh viện. Tôinhận được tin cũng chạy qua nhưng bác sĩ cho hay Lộc đã chết vì đứt mạch máunão”, ông Trung thông tin.

Theo Ngôi Sao