Nhân viên cảnh sát trực tổng đài 999 đã hết sức ngạc nhiên khi nhận được điệnthoại từ một chú mèo vào giữa đêm.
Theo The Mirror, một giảng viên đại học đã nghỉ hưu, ông Howard Moss, 64 tuổi,đã bị đánh thức vào lúc 2h30 sáng bởi hai viên sĩ quan cảnh sát gọi bên ngoàicửa. Họ cho biết nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ ngôi nhà. Tuy nhiên, ông Mosskhẳng định mình đã lên giường đi ngủ từ lâu và trong nhà chẳng có ai khác.

Thấy có điều gì đó bất ổn bởi lẽ máy tính tổng đài xác định cuộc điện thoại xuấtphát từ trong căn nhà, thế nên cảnh sát quyết định dò xét một vòng. Cuối cùng,họ tìm thấy một chú mèo đang ngủ say sưa ngay cạnh chiếc điện thoại trong khiống nghe bị lệch ra ngoài.
"Anh cảnh sát cho rằng Ginger (tên chú mèo) đã nằm ngủ đè lên chiếc điệnthoại, chẳng may gạt ống nghe ra và dí phải số. Ngẫu nhiên, những số đó lạitrùng với tổng đài cấp cứu 999 nên dẫn đến vụ việc trên", ông Moss kể lạivới các phóng viên.
Theo 24h.com.vn