Tranh thủ thờigian được nghỉ không phải thi đấu, Lionel Messi đã sang kinh đô thờitrang Milan để dạo chơi và mua sắm. Điều lạ là báo chí lại bất ngờ pháthiện anh ăn tối cùng Phó Chủ tịch AC Milan.
Cuối tuần này các giải VĐQG châu Âu sẽ tạm nghỉ đểnhường chỗ cho loạt trận vòng loại Euro 2012 cũng như giao hữu quốc tế.Ngày 26/3 tới ĐT Argentina sẽ có chuyến sang Mỹ du đấu và Messi cũng nằmtrong danh sách của “vũ công tango”.
Tuy nhiên do chưa tới ngày phải về tập trung, ngôisao của Barca tranh thủ sang Milan mua sắm trong ngày Chủ nhật. Trướchàng loạt người hâm mộ, phóng viên vây quanh, Messi xuất hiện trongtrang phục khá giản dị với quần jean, áo khoác bằng da sẫm màu trên tayxách một túi đồ hàng hiệu Dolce & Gabbana.
![]() |
Messi xuất hiện tại Milan trong vòng vây của phóng viên |
Thế nhưng không biết vì lí do gì, trong buổi tốicùng ngày cánh phóng viên TBN lại chộp được ảnh Messi gặp gỡ và dùng bữavới Phó Chủ tịch AC Milan Adriano Galliani. Theo tờ Marca 2 người đã vàomột nhà hàng khá sang trọng ở địa phương.
Dù vậy cũng theo nguồn tin trên Messi thẳng thắnnói với ông “trùm” chuyển nhượng của Rossoneri rằng mình chỉ nghĩ đếnBarca. Đồng thời tiền vệ người Argentina cho biết anh không tin đội bóngItalia đủ tiềm lực tài chính để chiêu mộ anh.
Trong một phát biểu trước đó trên SkySports, siêu sao của sân Nou Camp quả quyết anh khôngbao giờ phản bội màu áo La Blaugrana dù lịch sử từng chứng kiến nhữngcuộc “đào tẩu” lịch sử như của Luis Figo. “Mục tiêu của tôi luôn gắnliền với Barcelona. Tôi muốn được kết thúc sự nghiệp của mình tại đâytrước khi trở về chơi bóng tại quê nhà Argentina.
Tôi chỉ muốn sự nghiệp bóng đá tại châu Âu củamình gắn với 1 CLB duy nhất. Sẽ không bao giờ có chuyện tôi tới Real Madrid”, Messi khẳng định chắc nịch. Khi đượchỏi về mối quan hệ giữa anh và cầu thủ đắt giá nhất thế giới Cristiano Ronaldo, người cũng đang chạy đua giànhngôi “vua phá lưới” La Liga, Messi cho biết:
“Mối quan hệ giữa tôi và Cristiano Ronaldolà bình thường. Bất kỳ khi nào gặp nhau chúng tôi đều chào hỏi xã giaovà cả 2 tôn trọng nhau như những cầu thủ chuyên nghiệp. Tất cả chỉ cóvậy. Tôi không có mối quan hệ đặc biệt nào với anh ta như với các đồngđội của mình”.
Theo Thanh Tùng
Dân Trí