HLV Luis Enrique có màn chia tay ý nghĩa khi cùng
Barca giành Cúp Nhà vua và Messi chính là người ghi bàn mở ra chiến
thắng 3-1 trước Alaves trong trận chung kết.
Sau khi chia tay Champions League và mới bị Real Madrid phế ngôi ở La Liga, Barca chỉ còn trận chung kết Cúp Nhà vua gặp Alaves để tránh một mùa giải trắng tay.
Barca sớm gặp tổn thất lớn về nhân sự khi Javier Mascherano dính chấn thương nặng ở phút thứ 10 phải rời sân nhường chỗ cho Gomes.
Phải tới phút 30, người hâm mộ Barca mới được ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Không phải ai khác, chính Messi là người tạo ra khác biệt với cú cứa lòng đánh bại thủ môn Pacheco.
Messi vẫn cho thấy vai trò không thể thay thế ở Nou Camp, vì ngoài bàn mở tỷ số, siêu sao người Argentina còn ghi dấu ấn trong cả hai pha lập công còn lại của Alcacer và Neymar sau đó.
Chỉ 3 phút sau bàn mở tỷ số của Messi, Alaves ngay lập tức có bàn gỡ hòa với cú sút phạt tuyệt đẹp của Hernandez.
Các cầu thủ Alaves ăn mừng bàn thắng của Hernandez ở góc khán đài có rất đông cổ động viên nhà đến sân Vicente Calderon cổ vũ cho thầy trò HLV Pellegrino.
Nhưng đến phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Messi châm ngòi pha tấn công khi chuyền bóng cho Gomes căng ngang vào trong vòng cấm. Neymar dễ dàng có pha đệm lòng nâng tỷ số lên 2-1.
Đến phút bù giờ thứ 2, Messi đi bóng loại 4 cầu thủ Alaves kiến tạo cho Alcacer nâng cách biệt lên 3-1.
Tạo được khoảng cách an toàn, các cầu thủ Barca không cần phải đẩy cao tốc độ trận đấu và không có thêm bàn thắng nào được ghi trong hiệp đấu thứ 2.
Với chiến thắng 3-1 trước Alaves, Barca lần thứ 3 liên tiếp giành Cúp Nhà vua, cũng là chiếc Cúp Nha vua thứ 29 trong lịch sử đội chủ sân Nou Camp. Danh hiệu này cũng là màn chia tay ý nghĩa của HLV Luis Enrique, người sẽ rời Nou Camp sau khi mùa giải này khép lại.
Theo Trí Thức Trẻ