Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Leo Messi, tuyên bố anh cảm thấy tự hào khi được đến thăm Vatican và được tiếp kiến Giáo hoàng Francis.
Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Leo Messi, tuyên bố anh cảm thấy tự hào
khi được đến thăm Vatican và được tiếp kiến Giáo hoàng Francis.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Vatican sau khi hai đội tuyển Argentina
và Italy được diện kiến người lãnh đạo cao nhất của giáo hội thiên
chúa, Messi nêu rõ “đây là một ngày đặc biệt và tôi tự hào được diện
kiến Giáo hoàng, cùng là người Argentina. Bóng đá đã đưa tôi đi khắp thế
giới, đến những nơi không thể tin nổi, nhưng cuộc gặp này đúng là đặc
biệt và không thể nào quên.”
Messi và Buffon diện kiến Giáo hoàng Francis (Nguồn: AFP)
Siêu sao của Barca và Argentina khẳng định anh sẽ làm theo yêu cầu của
Giáo hoàng là “mỗi một cầu thủ cần là một tấm gương cả trong và ngoài
sân cỏ”.
“Chúng tôi, các cầu thủ bóng đá, luôn cần là một tấm gương tốt; sự tôn
trọng đối với đối thủ mới sẽ làm ta thành một cầu thủ tốt và một người
tốt. Tôi hy vọng trận Italy-Argentina sẽ đẹp mắt và xứng đáng để mọi
người thưởng thức,” chủ nhân của bốn Quả bóng Vàng liên tiếp nhấn mạnh.
Cũng trong cuộc họp báo nói trên, thủ môn Gianluigi Buffon, đội trưởng
của đoàn quân áo thiên thanh, cũng khẳng định “đối với tôi và tất cả các
cầu thủ, việc được diện kiến Giáo hoàng là một niềm tự hào và kỷ niệm
đi vào trí óc và trái tim của tất cả”.
Trong khi đó, Giáo hoàng Francis cho biết ông sẽ không thể xem trận giao
hữu giữa Itay và Argentina do bận công việc nhưng không quên nhắc “tôi
là người từ đâu đến”.
Về phần mình, tiền đạo Leo Messi cũng không thể tham dự trận giao hữu
này do vẫn chưa hồi phục sau khi bị căng cơ và anh đã trở về
Barcelona./.