Các nhân chứng kể lại những người công nhân vật lộn gần 20 phút để bịt
các lỗ rò. Tuy nhiên, lượng khí đốt tràn ra bên ngoài ngày càng lớn và
tạo thành một đám mây khổng lồ.
Laura Diaz Pacheco, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại bệnh viện, nói:
“Đường ống dẫn bị vỡ. Hai công nhân tìm cách khắc phục nhưng trông họ
hoảng loạn và hét mọi người tránh xa hiện trường. Theo phản xạ tự nhiên,
tất cả mọi người đều chạy vào bên trong…”.
Trong lúc người dân đang sơ tán khỏi bệnh viện, một vụ nổ khủng khiếp
xảy ra, thổi một quả cầu lửa khổng lồ lên bầu trời cùng những đám bụi và
khói bay mù mịt.
Thị trưởng TP. Mexico Miguel Angel Mancera cho biết có ít nhất 2 người thiệt mạng, bao gồm 1 phụ nữ 25 tuổi và 1 trẻ sơ sinh 2-3 tuần tuổi.
Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa cùng một trực thăng được điều đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.
Trong số 60 người bị thương, có 7 đứa trẻ và 4 người lớn bị thương
nặng đang được chăm sóc đặc biệt. Các chấn thương bao gồm bỏng, gãy
xương và các vết bầm tím.
Ước tính 75 % diện tích bệnh viện bị phá hủy, nặng nhất là các bộ phận
tiếp nhận cấp cứu và giữ trẻ sơ sinh. Giới chức địa phương xác nhận có
110 người trong bệnh viện lúc chiếc xe tải chở gas phát nổ.
Cư dân địa phương Carlos Soria Rezendiz cho hay những ngôi nhà xung quanh bị hư hại một phần và các cửa sổ bị nứt vỡ.
Tài xế chiếc xe và 2 nhân viên của công ty gas Express Nieto đi cùng
đã nhập viện nhưng bị cảnh sát tạm giữ. Thị trưởng Mancera cho biết công
ty này cung cấp gas cho nhiều bệnh viện công cộng trong thành phố từ
năm 2007.
Nguyên nhân vụ nỗ vẫn đang được nhà chức trách điều tra.