Hôm qua 6.12, Gini Staub, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết,Edgar Jimenez Lugo, sát thủ giết người tàn bạo 14 tuổi, bị bắt tại Mexico làcông dân Mỹ.
Bà Staub nói, chúng tôi xác nhận cậu bé này có quốc tịch Mỹ, nhưng không thểcung cấp thông tin gì thêm về tình hình (bao gồm cả lệnh bắt giam) cậu bé khichưa có chữ ký của bố mẹ của cậu.
Trước đó, Staub cho biết, Jimenez Lugo vẫn nhận được “sự giúp đỡ của lãnh sự Mỹtại Mexico, giống như bất kỳ công dân nào bị bắt và giam giữ tại nước ngoài”. Bàcòn cho biết, các hình thức hỗ trợ bao gồm việc thăm tù, thông tin về luật sưđịa phương, và kiểm tra các chế độ phúc lợi của cậu bé.
![]() |
Chân dung sát thủ 14 tuổi giết người tàn bạo, Edgar Jimenez Lugo |
Jimenez Lugo, với biệt danh là “Kẻ mặc áo choàng” - El Ponchis, đã bị bắt tạisân bay Cuernavaca khi đang lên máy bay để tới thành phố Tijuana thuộc vùng biêngiới Mexico – Mỹ để về San Diego (Mỹ). Được biết, hộ chiếu Mỹ của Jimenez Lugoghi năm sinh 1996.
Theo thông tin của chính quyền Mexico, “El Ponchis” là thành viên của băng đảngma túy Cartel del Pacifico Sur (Nam Thái Bình Dương) và hành động dưới trướngcủa một kẻ có tên là Jesus Radilla, chuyên giết thuê. Theo lời khai nhận,Jimenez Lugo đã tự tay giết chết 4 người bằng cách tàn bạo nhất - đầu tiên làtra tấn và sau đó chặt đầu họ. Và khi được hỏi về việc có nhận thức được cáchành vi tội lỗi của mình, Jimenez Lugo cho biết, lúc đó cậu bị tác động củathuốc kích thích và không biết mình đã làm những gì.
Sát nhân 14 tuổi khai báo rằng, hắn thực hiện các vụ giết thuê vì lo sợ chochính tính mạng của mình. Hắn bị bọn buôn ma tuý bắt cóc năm 11 tuổi và từ đóđến nay phải thực hiện mệnh lệnh của chúng để bảo toàn mạng sống. Tuy nhiên, “ElPonchis” được trả từ 2.500 đến 3.000 USD cho mỗi lần giết người. Và hắn khônghành động một mình mà có sự giúp đỡ của hai chị gái hắn, bằng cách quyến rũ cácnạn nhân để “El Ponchis” hạ sát họ. Hai cô chị này cũng bị bắt tại một sân baymiền trung Mexico vào hôm thứ 5 tuần trước (2.12).
Martin Perez, giám đốc Tổ chức Quyền Trẻ em Mexico phát biểu, các nhà cầm quyềnkhông nên cho phép các hãng truyền thông tiếp cận và đưa tin về cậu bé 14 tuổi.Ông nói: “Điều đó hoàn toàn không phù hợp. Nó có thể đặt cuộc sống của cậu bévào những mối nguy hiểm nghiêm trọng. Chúng ta phải nhận thức rằng, đây là cuộcchiến với các băng đảng tội phạm chứ không riêng gì một cậu bé 14 tuổi”.
Theo Đinh Mai
Docbao