3 vai diễnđể đời
Sau vàichục năm gắn bó cùng nghiệp diễn với rất nhiều vai diễn chính và phảndiện. Nhìn nhận lại, chị thấy tâm đắc nhất với vai diễn nào?
- Có lẽ vaiLệ Xuân trong “Ông Cố vấn”, vai Hoàng hậu Thượng Dương trong vở kịch“Tình sử ngàn năm” và Bạch Yến trong phim “Cuồng Phong” là 3 vai diễntôi tâm đắc nhất.
Trong đó, vaiLệ Xuân là một dấu mốc quan trọng để khán giả nhớ tới một Minh Hòa saunày. Hồi đó, tôi là người được mời thử vai Lệ Xuân sau rất nhiều ngườikhác và cũng rất lo mình... trượt. Những năm ấy, ngành truyền hình chưacó nhiều phim như bây giờ, mà diễn viên giỏi thì không hiếm, bởi thế, đểđược “chọn mặt gửi vàng” tức là mình đã thành công. Rất may là khi hóatrang, phục trang thì tôi có ngoại hình trông rất giống bà Lệ Xuân ngoàiđời. Hồi ấy, đạo diễn Lê Dân đã nhìn tôi và tấm tắc bảo: “Lệ Xuân đâyrồi chứ đâu!”. Có giai đoạn, khán giả gọi tôi là “bà cố vấn” hay “LệXuân” chứ không gọi Minh Hòa.
Còn về vaiHoàng hậu Thượng Dương trong vở kịch “Tình sử ngàn năm” của Đạo diễnDoãn Hoàng Giang, đó là một vai diễn mà trên sân khấu cải lương, chèođều đã có những vai diễn thành công nên tôi thực sự lo lắng. Vai diễnkhông quá dài, tôi chỉ là một vai phụ nhưng lại phải lột tả được nhữngtính phản diện của một người phụ nữ có lòng tham, ích kỷ, tầm nhìn ngắnnhưng dựa vào giặc ngoại bang để hòng cướp ngôi khi đức vua băng hà. Áplực của những vai diễn lịch sử cũng là một thách thức lớn đối với nhữngnghệ sĩ chúng tôi.
![]() |
Với bộ phim“Cuồng phong” thì đạo diễn Bùi Huy Thuần giao cho tôi vai Bạch Yến - mộtmẫu người phụ nữ bên ngoài thì hiền lành, chuyên đi làm từ thiện nhưngbên trong thì đầy xảo quyệt, ranh ma giúp chồng điều hành cả một đườngdây buôn bán ma túy lớn.
Chưa baogiờ khoác áo “nổi tiếng” khi ở nhà
Mọi ngườibiết tới Minh Hòa chủ yếu qua các vai diễn, chị có thể chia sẻ đôi điềuvề cuộc sống đời thường của mình?
- Minh Hòacảm thấy rất hài lòng về tổ ấm của mình. Minh Hòa có một chồng và mộtcậu con trai đang học đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
Chồng chịđang là Chủ nhiệm khoa Nhiếp ảnh - Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, vậychị đã bao giờ là người mẫu ảnh của anh nhà chưa?
- Chưa, chưabao giờ! Ở bên ngoài, nhiều người khen tôi trẻ đẹp nhưng anh ấy thìthấy... “thường thôi”. Có lẽ bụt chùa nhà không thiêng chăng? (cười) .
Phươngchâm sống trong gia đình người nổi tiếng như chị là gì?
- Không mangcông việc về nhà! Với Minh Hòa, nổi tiếng ở xã hội thế nào không biếtchứ về tới nhà, Minh Hòa vào đúng vai một người vợ bình thường như mọingười. Chưa bao giờ, Minh Hòa “khoác áo” nổi tiếng ở trong nhà. Về nhà,cả hai vợ chồng Minh Hòa không bao giờ nói chuyện công việc, chỉ tậptrung vào việc con cái và gia đình nội ngoại hai bên, bạn bè.
Nghe nói,nếu không làm nghệ sỹ, có thể chị sẽ làm nghề đầu bếp chuyên nghiệp?
![]() |
- Đầu bếp ư?Chắc mọi người thấy tôi thích nấu nướng nên đùa vậy đấy. Dù chưa giỏinhư đầu bếp chuyên nghiệp nhưng tôi có thể một mình “đạo diễn” 6-7 mâmcỗ “nhẹ tênh”. Cỗ đã vậy nên chuyện nấu nướng bữa cơm hàng ngày chỉlà... chuyện quá nhỏ!
Con traichị có bao giờ bị áp lực, hay “chảnh” khi có người mẹ nổi tiếng?
- Chưa baogiờ! Cháu luôn tự hào về mẹ nhưng không vì thế mà khoe toáng lên. Có rấtnhiều bạn bè không hề biết cháu có mẹ là nghệ sỹ Minh Hòa. Cách đây 3năm, cháu có làm MC chương trình “Chai thủy tinh” dành cho giới trẻ ởVTV6. Khi đi phỏng vấn làm MC, cháu không để cho ai biết là con của MinhHòa để “dựa hơi”. Cháu tự thi và đạt tiêu chuẩn. Làm việc ở đó vàitháng, tôi đi đón con, người phụ trách chương trình đó ngỡ ngàng và nói:“Con chị kín quá, chẳng khoe với ai là có mẹ là nghệ sỹ Minh Hòa”. Cháusống khá kín kẽ, giản dị và chan hoà mọi người.
“Tôi tránhđược thị phi”
Chị là ngườichỉn chu trong công việc cũng như trong gia đình, vậy nếu sau này, contrai chị lấy vợ, chị muốn có một nàng dâu thế nào?
- Tôi mong cócon dâu biết đối nhân xử thế và nấu ăn ngon. Đối nhân xử thế để sống tốtvới mọi người. Còn nấu ăn ngon để cả nhà không phải tốn tiền ra... nhàhàng và quan trọng hơn là giữ ngọn lửa gia đình luôn đầm ấm. Còn tiêuchí xinh đẹp, tài giỏi, hay giàu có thì đối với tôi nó không mấy quantrọng.
Nom chị vẫntrẻ lắm. Chắc hẳn chị dành nhiều thời gian, công sức cũng như tiền bạcđể “trì hoãn” quá trình lão hóa?
![]() |
- Ngược lại,vì Minh Hòa rất bận rộn cho công việc và gia đình nên rất ít thời gianchăm sóc bề ngoài cho mình. Một tuần chỉ “thưởng” cho mình 1-2 tiếngyoga. Bạn có tin rằng, nếu hỏi Minh Hòa về spa hoặc viện thẩm mỹ nào thìMinh Hoà mù tịt. Và nếu những chủ viện spa, viện thẩm mỹ mà trông chờvào những vị khách như tôi thì họ chỉ có nước... sập tiệm! (cười).
Là một nghệsĩ nổi tiếng, đâu là “bí quyết” giúp chị tránh được các thị phi?
- Ngay từnhỏ, tôi đã được bố mẹ tôi dạy dỗ từ nết ăn, nết ở, nết thật thà, kiêmnhường, coi trọng những người xung quanh, làm việc nghiêm túc. Và đặcbiệt, trên môi luôn thường trực tiếng cười. Đến bây giờ, Minh Hòa cũngdạy lại con trai như thế. Tôi sống luôn lạc quan, vui vẻ. Tôi không baogiờ trách móc hay ganh ghét ai cả, sống chân thành với mọi người, có lẽvì vậy “trốn” được mọi thị phi.
Xin cảm ơnMinh Hòa!
Theo Thùy Dương
PLVN