Là một người duy tâm, Minh Phương luôn tính toán rất kỹ trongviệc đặt tên cho con cái với mong ước, may mắn, thành đạt.

Quyết định chia tay Đồng Tâm để đầu quân cho Đà Nẵng là bướcngoặt lớn trong cuộc đời Minh Phương. Từ đó, cuộc sống của anh đã thay đổinhiều. Năm 2012, tiền vệ này đón cái Tết đầu tiên ở Đà Nẵng và nó đã trở thànhmột kỷ niệm không thể nào quên đối với anh.

Minh Phương và hai cậu con trai tên Phúc
Minh Phương bên gia đình nhỏ ngày Tết. Ảnh: BĐP.

Ngay sau khi về đội bóng sông Hàn, Minh Phương được HLV LêHuỳnh Đức trao băng thủ quân, như một sự ghi nhận tài năng cũng như muốn Phươngsẽ đóng vai trò chính trong việc đưa Đà Nẵng bay cao ở đấu trường quốc nội.

Đến với miền đất mới, thay vì tất tả ngược xuôi từ Đà Nẵng vàoTP HCM về thăm nhà, Minh Phương quyết định chuyển cả gia đình ra miền Trung. Đầunăm 2011, tiền vệ này mua căn nhà mới trên đường Phạm Phú Tiết (TP Đà Nẵng).“Quanh năm theo trái bóng, thời gian dành cho gia đình không có nhiều. Chính vìthế, tôi quyết định mua nhà và đón vợ con ra Đà Nẵng ở, để tiện chăm sóc”, MinhPhương lý giải.

Việc được ở cạnh gia đình trở thành động lực lớn lao giúp MinhPhương an tâm thi đấu, cống hiến cho bóng đá thành phố bên bờ sông Hàn. Sau mỗibuổi tập, Minh Phương xin phép BHL được qua nhà, thăm nom gia đình, hôm thì giúpvợ dạy cậu con trai đầu học bài, hôm lại sắm sửa đồ đạc, trang hoàng cho tổ ấmcủa mình.

Tháng 10 năm ngoái, gia đình Minh Phương đón thêm thành viênthứ tư khi cậu con trai kháu khỉnh Minh Phúc chào đời. Đó là niềm hạnh phúc lớnlao với gia đình của tiền vệ đội trưởng Đà Nẵng. “Có thêm cậu con trai nữa, tôivui lắm, nhưng cũng nhiều phen phải méo mặt về khoản chăm sóc con cái. Bố mẹ tôiđã có tuổi, nên không thể đưa các cụ từ Bình Phước ra Đà Nẵng chăm sóc cháuđược. Vì thế vợ chồng tôi tự tay nuôi nấng các cháu từ khi chúng lọt lòng. Ngày25 tháng Chạp, bà giúp việc về quê ăn Tết nên việc lo toan, giúp vợ chăm con mệtlử cả người. Nhưng nỗi mệt nhọc ấy cũng chính là niềm hạnh phúc với một cầuthủ”, Minh Phương kể về khoảng thời gian chăm sóc gia đình trong những ngày Tếtvừa qua.

Ngày còn thi đấu cho Đồng Tâm, Minh Phương phải “xẻ thân” khihết tham dự buổi Tân niên với đội bóng, giao lưu với bạn bè, đồng đội, lại cònphải đảm đương vai trò trụ cột gia đình. Anh vừa phải lo Tết cho vợ con, lạiphải về Bình Phước chúc sức khỏe bố mẹ. Năm nay, tiền vệ này không còn phải tấtbật di chuyển nhiều nơi nữa mà có thể an tâm ở nhà với vợ con. “Cháu nhỏ thứ haimới được gần 4 tháng, còn non quá nên gia đình tôi không thể về nhà thăm bố mẹ,đành phải ở lại Đà Nẵng. Ở nơi đất khách, bạn bè chưa nhiều nên tôi cố gắng hoànthành sứ mệnh chăm lo gia đình, có như vậy thì niềm hạnh phúc mới ngập tràn”,Minh Phương bộc bạch.

Minh Phương và hai cậu con trai tên Phúc
Căn nhà ở Đà Nẵng được Minh Phương trang hoàng đón Tết. Ảnh: BĐP.

Là đội trưởng của đội bóng sông Hàn, thế nên trong những ngàyđầu năm mới, bên cạnh việc chăm sóc gia đình, Minh Phương cũng không quên đichúc Tết các đồng đội cùng lãnh đội Đà Nẵng. Minh Phương kể: “Đây là lần đầutiên, tôi đi chúc Tết các gia đình anh em cầu thủ Đà Nẵng. Có đi thì mới biếtngười miền Trung sống tình cảm. Những chuyến đi như thế giúp tôi hiểu và gắnchặt nghĩa tình với anh em trong đội”.

Minh Phương được xem là thân thiết với HLV Lê Huỳnh Đức, vìthế trong những ngày đầu Xuân, người hâm mộ Đà Nẵng nhiều lần được thấy “tướng”Đức và Minh Phương ngồi nói chuyện, tâm sự với nhau về cuộc sống, nghề nghiệp.“Ở Đà Nẵng, mọi người đi chơi Tết nhiều, không khí trong lành, rất dễ chịu vàđặc biệt người dân ở đây mến khách vô cùng. Đó chính là kỷ niệm khó quên ở cáiTết đầu tiên tại Đà Nẵng của gia đình tôi”, Minh Phương chia sẻ.

Là một người duy tâm, Minh Phương luôn tính toán rất kỹ trongviệc đặt tên cho con cái với mong ước, may mắn, thành đạt sẽ đến với những thiênthần nhỏ của mình. Thế nên, hai cậu con trai của Minh Phương được đặt tên mà mớinghe đã thấy khó “đụng hàng”.

“Con đầu tôi đặt là Thiên Phúc, cậu nhóc thứ hai là Minh Phúc.Tên hai anh em giống nhau, nhưng đó là kỳ vọng lớn lao của vợ chồng tôi. Trộmvía, hai cháu đều kháu khỉnh”, Minh Phương hạnh phúc nói. Hỏi Phương sau này cómuốn những “thiên thần” theo nghiệp bóng đá giống như ông nội và bố hay không,tiền vệ này nhoẻn miệng cười: “Cũng mong là các cháu nó mê bóng đá như truyềnthống của gia đình. Nhưng để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thì phải có năngkhiếu, cái đó là duyên số của trời”.

Minh Phương rất kỹ càng trong việc trang trí cho tổ ấm củamình. Trong dịp Tết vừa qua, anh đã trang hoàng lại căn nhà mới xây bằng việcđưa vào nhiều nét văn hóa của mỗi vùng miền. Một cây hoa đào, một chậu hoa maiđược Phương đặt trang trọng ở phòng khách, làm ai đến chúc Tết cũng ngạc nhiên.Tất cả đều trầm trồ ngưỡng mộ thú chơi cây cảnh, hoa Tết ngày Xuân của Phương,vì trong đó có cả nét văn hóa của cả 2 miền Bắc Nam.

Theo Bongdaplus