Sau gần hai năm gần như vắng bóng, Miu Lê trở lại màn ảnh rộng với Đại tiệc trăng máu 8. Trong cuộc trò chuyện, cô thẳng thắn chia sẻ lý do quay lại, những khó khăn khi tham gia một vai diễn có cảnh quay one-shot kéo dài 35 phút, cùng sự thay đổi trong suy nghĩ về công việc và tình yêu sau một thời gian ít xuất hiện.

Tôi từng không hiểu kịch bản "Đại tiệc trăng máu 8" viết gì

Vì sao Miu Lê quyết định quay trở lại với điện ảnh sau gần 2 năm “im hơi lặng tiếng” ?

- Có rất nhiều lý do khiến tôi quyết định quay lại. Đó là nỗi nhớ nghề, muốn làm việc, và cũng có một yếu tố rất thực tế là… cần tiền. Trước đó, tôi có một khoảng thời gian chủ động nghỉ ngơi để quay về với cuộc sống của mình một cách đúng nghĩa.

Điều gì khiến chị quyết định nhận vai diễn trong "Đại tiệc trăng máu 8"?

Thú thật tôi không hiểu gì về vai diễn này trong lần đầu đọc kịch bản, lý do là bởi đây là kiểu “phim trong phim trong phim”, nhiều lớp, nhiều tuyến đan xen. Sau đó tôi được gửi bản gốc của Nhật Bản để xem. Lần đầu tôi mở lên xem được khoảng 6 phút thì tắt, vì thấy… kỳ quá. Lần thứ hai cố xem được khoảng 12 phút lại tắt tiếp. Sau đó ê-kíp yêu cầu tôi phải xem hết, nên tôi quyết tâm xem trọn vẹn.

Khi đi qua được đoạn one-shot (cảnh quay diễn ra liên tục, không ngắt quãng), tôi lại bắt đầu thấy hay. Lúc đó tôi quay lại đọc kịch bản thì mới hiểu. Chính cảm giác đó khiến tôi tò mò, và tôi muốn thử xem mình có làm được không.

image   2026 05 08T093141.750.jpg

Nhìn lại, đây có phải là vai diễn thử thách nhất trong sự nghiệp của chị?

Tôi nghĩ gần như là như vậy. Trước đây nếu có quay one-shot thì cũng chỉ là những cú máy dài 1 - 2 phút, tối đa 2 -3 phút. Nhưng lần này là một cú máy liên tục kéo dài 35 phút, mà nhân vật của tôi lại xuất hiện xuyên suốt từ đầu đến cuối, không có khoảng nghỉ. Áp lực rất lớn, vì chỉ cần sai một chi tiết nhỏ thôi là phải làm lại từ đầu.

Trong phim, Chin Chin - nhân vật của Miu Lê là người có nỗi sợ bị xấu mỗi khi lên hình. Còn Miu Lê ở ngoài đời thì sao?

Tôi không phải là người quá đặt nặng chuyện lúc nào cũng phải đẹp khi xuất hiện. Đã là diễn viên thì phải hóa thân đúng với nhân vật. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ yêu cầu sửa kịch bản chỉ để bản thân đẹp hơn. Điều tôi quan tâm là cảm xúc có đủ, có đúng hay không. Nếu nhân vật cần xấu, cần khác đi thì tôi chấp nhận.

Gần đây chị có thay đổi ngoại hình, như việc tháo sụn mũi. Lý do là gì?

Đơn giản là vì tôi thích vậy. Quan điểm thẩm mỹ của tôi thay đổi theo thời gian. Trước đây tôi nghĩ mũi cao lên thì nhìn sang hơn, thanh thoát hơn. Nhưng sau 17 năm, tôi lại thấy nó không còn phù hợp với mình nữa. Vậy thì tôi tháo ra, quay về với cái mà tôi cảm thấy đúng ở thời điểm hiện tại.

Không cãi vã khi yêu cũng đã là hạnh phúc

Miu Lê từng nói mình là người nặng tình nhưng khá cô đơn. Sau một thời gian, cảm xúc đó có thay đổi không?

Thật ra vẫn vậy thôi, nhưng tôi quen với nó hơn. Tôi bình tĩnh hơn khi đối diện với cảm xúc của mình. Tôi vẫn thấy mình là người khá cô đơn, nhưng không đến mức tiêu cực. Tôi có bạn bè, nhưng rất ít người có thể tâm sự sâu. Và tôi nghĩ mình cũng may mắn, vì có những người còn không có ai để chia sẻ.

Quan điểm về tình yêu của bạn hiện tại có gì khác trước?

Tôi đã khác khá nhiều. Trước đây tôi có nhiều tiêu chuẩn, kiểu “gạch đầu dòng” cho một người mình sẽ yêu. Nhưng bây giờ tôi bỏ bớt rất nhiều. Tôi học được cách chấp nhận người khác không hoàn hảo. Với tôi, chỉ cần ở bên một người mà mình được là chính mình, được làm điều mình thích và cảm thấy bình yên là đủ. Không cần lúc nào cũng phải vui vẻ hay tưng bừng. Đôi khi chỉ cần không cãi nhau cũng đã là hạnh phúc rồi.

Có phải bạn đang “hạ tiêu chuẩn” trong tình yêu?

Tôi không nghĩ vậy. Những giá trị cốt lõi của bản thân thì vẫn giữ. Chỉ là tôi nhận ra có những tiêu chuẩn không thực sự cần thiết, và tôi bỏ bớt chúng đi.

Theo Gia Đình Việt Nam