Thiệt hại về kinh tế mà mỗingày đất nước Thái Lan phải gánh tới 800 triệu baht cùng với mục tiêu tăngtrưởng kinh tế dự tính trong năm tài khóa 2010 tăng từ 4 tới 5% bị phá sản và sựtê liệt về hoạt động tài chính, du lịch... bởi cuộc tranh chấp chính trị trongnhững ngày vừa qua.
Kể từ năm 2006 tới nay, tình hìnhxã hội Thái Lan như "vạc dầu đặt trên bếp lửa". Lúc lăn tăn, lúc sôi sùng sụcphụ thuộc vào nhiệt độ đống củi cháy ở dưới - sự đối đầu về chính trị giữa hailực lượng đối lập áo đỏ và áo vàng.
Những người mặc áo đỏ thuộc Mặttrận thống nhất vì dân chủ và chống độc tài (UDD). Đây là lực lượng chính trịcủa Thủ tướng bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự vào năm 2006 - ông ThaksinShinawatra. Thành phần chủ yếu của lực lượng này là đông đảo nhân dân lao độngvà nông dân sống ở khu vực xa thành phố.
Trong 5 năm ở cương vị Thủ tướng,ông Shinawatra cùng chính phủ của mình thực hiện chính sách vô cùng có lợi chongười nghèo thông qua các chương trình kinh tế, giáo dục và chăm sóc sức khỏecộng đồng. Vì thế chăng mà cử tri Thái Lan ở miền Nam và ở Đông Nam vẫn mongmuốn ông Shinawatra quay lại nắm chính quyền để tiếp tục thực hiện chính sách vìngười nghèo.
|
Vào tháng 3/2009 cùng vớisinh viên, người lao động ở ngoại ô Bangkok đã thành lập nên UDD. Từ đótới nay, UDD tiến hành đấu tranh chính trị nhằm lật đổ chính phủ củađảng cầm quyền Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) vì họ cho rằng, ôngAbhisit Vejjajiva lên nắm quyền bất hợp pháp do quân đội đứng sau lưng.
Theo tài liệu nước ngoài, PAD làtập hợp chính trị đại diện tầng lớp quý tộc và tầng lớp trung lưu của Thái Lando hai ông trùm truyền thông Sondhi Limthongkul, Chamlong Srimuang cùng với mộtsố tướng lĩnh lãnh đạo. PAD buộc tội ông Shinawatra tham nhũng và lạm dụng chứcquyền, dẫn tới cuộc đảo chính vào tháng 8/2006. Từ tháng 11/2009, ở Thái Lanthường diễn ra biểu tình buộc Thủ tướng đương nhiệm phải giải tán hạ viện và tổchức cuộc bầu cử khác.
Cuộc đổ máu vào ngày 11/4 làm 4binh sỹ thiệt mạng và 17 thành viên áo đỏ bị quân đội bắn chết cùng 800 người bịthương đã khiến cho sự xung đột về chính trị càng trở nên phức tạp hơn bao giờhết. Tiếp đó, vào ngày 16/4, hơn 5.000 người mặc áo hồng xuất hiện trên đườngphố với khẩu hiệu "Công dân hãy bảo vệ dân tộc".
Họ ủng hộ Thủ tướng AbhisitVejjajiva, kêu gọi chính phủ không khoan nhượng với phe áo đỏ và kêu gọi quânđội ủng hộ Thủ tướng đương nhiệm. Điều này cho thấy cuộc chiến giành quyền lựccũng là cuộc chiến vì quyền lợi của các tầng lớp giai cấp khác nhau tại Thái vẫntiếp diễn một cách không khoan nhượng, một ngày một quyết liệt và không dễ gìtiên liệu trước kết quả cuối cùng.
Có điều sự thiệt hại về kinh tếmà mỗi ngày đất nước này phải gánh tới 800 triệu baht cùng với mục tiêu tăngtrưởng kinh tế dự tính trong năm tài khóa 2010 tăng từ 4 tới 5% bị phá sản và sựtê liệt về hoạt động tài chính, du lịch... bởi cuộc tranh chấp chính trị trongnhững ngày vừa qua chưa phải là con số cao nhất mà người Thái gánh chịu tronglúc này.
Một khi mâu thuẫn về quyền lợigiữa các từng lớp xã hội không được hóa giải, hố ngăn cách giàu - nghèo ngày mộtkhoét sâu thì sự bất ổn định của bất kỳ quốc gia nào chứ không phải chỉ riêng ởThái Lan đều bị đe dọa nghiêm trọng. Đó là chưa kể tới khả năng các thế lực khácđục nước béo cò khiến cho nền dân chủ và độc lập quốc gia bị xâm hại và đó làcái giá không thể tính được cho một dân tộc phải gánh chịu trong hiện tại vàtrong cả tương lai.
|
Theo Nguyễn Trần Minh