Mong muốn được trởnên đặc biệt trong mắt mọi người, nhiều bạn trẻ đã tự tạo phong cách cho chínhmình. Bất cứ một trào lưu, phong cách thời trang mới nào du nhập vào họ đều cốhọc theo nhưng do quá đà, họ đã trở nên lố lăng, kệch cỡm…

Đông -  Tâylẫn lộn

Vài năm trước đây,mặc quần jean với cạp thật trễ đến mức hở cả nội y mới là mốt thì bây giờ, quầnjean đã lạc hậu. Mốt bây giờ là phải quần legging hay tregging, da bó cạp cao,đủ kiểu có gân, không gân ôm khít bụng và chân. Nhiều bạn còn thích bắt chướctheo phong cách của “sao” Tây lẫn “sao” Việt.

Mối nguy hại của “sáng tạo”

Không ít bạn trẻ ăn mặc quần áo cũn cỡn, gây phản cảm

Mốt áo dài quầnngắn của diễn viên, người mẫu gần đây được các bạn nữ ưa chuộng nhưng do muốntạo được phong cách riêng nên họ đã bỏ hẳn chiếc quần ngắn, chỉ mặc mỗi chiếcáo, gọi là áo thì dài còn váy thì lại… ngắn tới “nhức” mắt. Huyền Trang, sinhviên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội cho hay: “Bây giờ độ “hot” củacác bạn nữ được đo bằng độ thiếu vải trên trang phục mà họ mặc. Càng lộ hàngnhiều càng nổi tiếng. Ở trường em, các bạn nữ đã chán  kiểu “xì-tai” Việt đơnđiệu và không ấn tượng nên học thêm phong cách của các người mẫu nước ngoài,nhưng lại… chỉ học nửa vời.

Thấy các chị ngườimẫu lòe xòe hoa lá trên sân khấu, nhiều bạn cũng bắt chước. Thậm chí, nhiều bạncó cách ăn mặc không đúng với lứa tuổi. Sự lố bịch trong trang phục của họ cònthể hiện ở chỗ không hợp với hoàn cảnh. Ở những nơi trang trọng thì nhiều bạnlại mặc rất xuề xòa, cẩu thả. Thậm chí, những nơi trang nghiêm như chùa chiền,miếu mạo không ít bạn trẻ ăn mặc quần áo cũn cỡn, gây phản cảm. Nhưng khi đếnnhững nơi cần sự đơn giản thì họ lại ăn mặc cầu kỳ quá mức.

Mối nguy hại của “sáng tạo”
 

Tuổi mới lớn là lứatuổi thích học đòi vì vậy không hiếm gặp hình ảnh những nữ sinh cấp 2, cấp 3 rađường với bộ mặt dày cộp phấn son, vẽ mắt xanh, môi đỏ, lông mi giả cong vút.Ngay cả những khi mặc đồng phục nhiều bạn cũng trang điểm thái quá.

Thậm chí, không ítbạn nữ thích hóa trang giống búp bê Nhật Bản với mái tóc được đánh “xù” côngphu, khuôn mặt đánh phấn trắng bệch, đôi môi đỏ chúm chím. Xu hướng thời trangcủa các bạn trẻ thay đổi luôn xoành xoạch. Nhiều bạn trẻ còn sử dụng những câuslogan gây sốc in ngay trên ngực áo để gây ấn tượng với người đối diện như: “Xấunhưng biết phấn đấu; Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói; Hút thuốckhông phải là ngầu, hút thuốc là để đi cầu đỡ hôi…”

Con trai …cũng điệu

Mối nguy hại của “sáng tạo”

Không chỉ riêng bạn gái, nhiều bạn trai cũng bỏ cả giờ đồng hồ chỉ để “trang điểm” trước khi ra đường

Không chỉ riêng bạngái, nhiều bạn trai cũng bỏ cả giờ đồng hồ chỉ để “trang điểm” trước khi rađường. Không đơn giản là phục trang phù hợp, lịch sự mà các bạn nam này còn nhậnđịnh rằng “đẹp lạ” mới là đẳng cấp. Những kiểu ăn mặc tưởng là gợi cảm của mộtsố bạn trai cũng khiến con gái sợ đến... nổi da gà.

Nhiều anh chàngthích mặc quần áo lòe loẹt hoặc tua rua, đầu tóc xanh đỏ, có khi dựng ngược, cókhi để chỏm... trông rất kỳ quái. Thậm chí, nhiều anh chàng gầy nhom lại luônthích mặc quần, áo bó sát, trễ nải hở cả nội y với kiểu cách giống hệt như congái.

Hoàng Anh, một bạntrẻ thế hệ 9X nhận xét: “Con trai bây giờ chuyển từ cách mặc đồ bình thường,đậm chất đàn ông sang kiểu bó sát lấy cơ thể, cạp quần thì trễ xuống... quámông, còn áo cứ gọi là “hở nửa số xương sườn”, phanh ngực hết cỡ, nhìn rất phảncảm. Đã vậy, nhiều bạn trai cũng chẳng thèm để ý đến điều đó, áo sơ mi chỉ càicó... 3 cái khuy cuối, còn quần thì trễ tới tận mông lộ cả nội y bảy sắc cầuvồng. Nhiều lúc, con gái trong trường nhìn theo không phải vì họ đẹp trai rạngngời gì đâu, mà là do cách ăn mặc quá đỗi sexy một cách… dị hợm. Vậy mà không ítbạn lại cứ tưởng con gái xung quanh đang nhìn kiểu... hâm mộ mới chết”.

Mối nguy hại của “sáng tạo”

Kiểu quần cạp trễ khiến rất nhiều bạn trẻ“ phô diễn” cả nội y

Cách ăn mặc củanhiều bạn trẻ đã khiến không ít người ngán ngẩm. Chị Nguyễn Thu Loan ở phườngYên Phụ, quận Tây Hồ tâm sự: “Nhiều học sinh bây giờ ăn mặc rất chướng mắt.Không hiểu là theo kiểu cách gì nữa. Cõ lẽ cái thời “tốt khoe, xấu che” đã hếtrồi!”.

Mong muốn trở nênđặc biệt trong mắt đối phương, bạn bè của các bạn trẻ là điều có thể hiểu được.Song, mặc đẹp là ăn mặc phù hợp với vóc dáng của cơ thể, phù hợp với nơi mìnhđến và những người mình gặp gỡ. Quá rực rỡ và nổi bật chưa chắc đã tạo ấn tượngcho người khác mà có khi lại trở thành lố bịch…

Không phải cứ ngắn, cứ hở là đẹp

Trước tiên chúng ta cần phân biệt kiểu ăn mặc như thế nào là dị hợm, khác người. Đó là những trang phục bây giờ và mãi mãi về sau này nó không được số đông chấp nhận. Việc chọn trang phục của mỗi người phụ thuộc vào nhận thức, văn hóa của họ. Chúng ta không thể ra một quy định chung cấm ăn mặc thế này hay buộc phải mặc thế kia cho từng người mà điều quan trọng nhất là định hướng, giáo dục cho họ có nền tảng thẩm mỹ tốt, từ đó họ sẽ tìm được trang phục phù hợp với công việc, môi trường sống và điều kiện kinh tế của mình.

Theo cá nhân tôi, hầu hết mọi người, trong đó có giới trẻ đều hiểu việc mặc như thế nào là đẹp. Song vẫn có không ít bạn cố tình tạo ra sự khác người, ăn mặc tự do tới mức lố lăng, dị hợm. Nguyên nhân dẫn đến sự thái quá này là do sự đua đòi, bắt chước nhau, thích thể hiện bản thân diễn ra ngày càng phổ biến và không có điểm dừng. Bản thân tôi đã không ít lần chướng mắt và xấu hổ thay khi thấy các chàng trai, cô gái trẻ trung, đẹp đẽ lại mang trên mình những bộ trang phục ngắn cũn cỡn, te tua, thậm chí hở cả đùi, đồ lót. Điều đáng nói là những trang phục này không chỉ được “trình diễn” ở ngoài đường, những nơi công cộng mà còn được các bạn trẻ mặc vào những nơi cần sự tôn nghiêm kín đáo như nhà thờ, nhà chùa…!

Vài năm gần đây, trào lưu Cosplay (viết tắt của hai từ “costume” (trang phục) và “play” (kịch) - trào lưu thời trang bắt nguồn từ giới trẻ Nhật Bản) đã trở thành thời trang khiến không ít bạn trẻ mê mẩn, săn lùng. Những bộ cánh te tua cùng những cái đầu đủ sắc màu của một số bạn trẻ đã khiến người khác nhìn vào không chỉ ngạc nhiên mà còn có cảm giác kinh hãi, song người mặc lại chẳng mấy quan tâm đến dư luận. Họ cứ thoải mái làm theo ý thích dù bị gia đình, nhà trường cấm đoán.

Vẫn biết rằng việc mặc đẹp, chạy theo thời trang là nhu cầu của mỗi người, nhất là trong khi điều kiện kinh tế ngày càng phát triển, song các bạn trẻ đừng nghĩ rằng cứ ngắn, cứ xẻ cao, cứ hở hang, khác người… là đẹp, là thời trang, bởi chính những bộ trang phục ấy sẽ nói lên phông văn hóa của mỗi người. Để tạo ra vẻ đẹp riêng cho bản thân, mỗi người nên tìm cho mình cách mặc phù hợp với mình và môi trường xung quanh, vừa kín đáo, tế nhị mà vẫn thời trang, vẫn đẹp…

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

Theo Ngọc Bảo-Huệ Linh
ANTĐ