Anh ngày càngtiến gần hơn tới khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran, khi quyết địnhđóng cửa Đại sứ quán của nước này tại London, đồng thời rút toàn bộ nhân viênngoại giao ở Tehran về nước.

Quyết định do Ngoạitrưởng William Hague công bố phản ánh sự lung lay trong mối quan hệ Anh - Iran,hiện được đánh giá là tồi tệ nhất trong 20 năm qua. Quyết định trên là hành độngtrả đũa vụ 200 người Iran tấn công, đập phá đồ đạc, đốt quốc kỳ và chiếm đóng 2tòa nhà của Đại sứ quán Anh ở Tehran hôm thứ Ba vừa qua.

Tất cả các quanchức ngoại giao Anh đã được rút khỏi Iran hôm thứ Tư, bao gồm cả Đại sứ đặc mệnhtoàn quyền mới được bổ nhiệm Dominick Chilcott. Ngoại trưởng Hague lên án hànhđộng của Iran đã “vi phạm trắng trợn những trách nhiệm quốc tế” được quy địnhtrong công ước Vienna nhằm bảo vệ các nhân viên và lãnh sự quán nước ngoài.

Ông Hague nói thêm:“Nếu bất cứ quốc gia nào không thể đảm bảo cho chúng tôi làm việc trên lãnh thổcủa họ thì họ cũng không thể mong đợi duy trì một Đại sứ quán trên đất của chúngtôi”.

Đại sứ Safar AliEslamian Koupaei của Iran ở London cũng đã được triệu tập tới Bộ ngoại giao Anhnhận yêu cầu đóng cửa Đại sứ quán ngay lập tức. Tất cả 18 nhà ngoại giao Iran ởAnh sẽ lên máy bay về nước vào thứ Sáu tới.

Mối quan hệ Anh - Iran bên bờ vực đổ vỡ
Người biểu tình Iran tấn công đại sứ quán Anh ở Tehran.

Trước sựphản ứng gay gắt của London, Đại sứ Koupaei tỏ ra hết sức ngạc nhiên,còn Bộ ngoại giao Iran thì chỉ trích đó là một bước đi “vội vàng”. Tuynhiên, phát ngôn viên Bộ ngoại giao khẳng định Iran sẽ thực hiện nhữngbiện pháp đáp trả động thái của London.

Hành động cứng rắncủa Anh và tuyên bố đáp trả của Iran khiến cộng đồng quốc tế lo ngại mối quan hệgiữa London - Tehran đang đứng bên bờ vực đổ vỡ. Dù ngoại trưởng Hague nhấn mạnhquan hệ với Iran sẽ không bị cắt đứt hoàn toàn, Anh vẫn sẽ đối thoại với Irantrên các diễn đàn quốc tế nhưng quan hệ giữa hai quốc gia hiện tại đã ở “mứcthấp nhất để duy trì quan hệ ngoại giao”.

Trên thực tế, Iranđang gặp nhiều sự cô lập cùng lúc, bởi quyết định của Anh gây tác động nghiêmtrọng đến các nước khác ở châu Âu. Đức và Pháp đã lập tức triệu hồi đại sứ vềnước để “tham vấn”, trong khi đó Na Uy đóng cửa Đại sứ quán tại Tehran, cònItaly thì đang xem xét thực hiện các bước đi tương tự. Hội đồng Bảo an Liên HợpQuốc cũng đã chính thức ra tuyên bố lên án vụ việc.

Tờ Telegraphtrích lời các chuyên gia nhận định rằng, vụ tấn công vừa qua phản ánh sự chia rẽsâu sắc ngay bên trong nội bộ lãnh đạo của Iran. Chính phủ bị chia rẽ bởi cuộctranh giành quyền lực giữa Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad và Lãnh tụ tối caoAyatollah Ali Khamenei.

Theo ông AliAnsari, một chuyên gia nghiên cứu Iran tại Đại học St Andrews: “Có mâu thuẫnngay trong nội bộ chính phủ Iran, nhưng nó chỉ được bộc lộ rõ ràng nhất ở giaiđoạn này khi họ tìm thấy kẻ thù chung”.

Trên thực tế, đổ vỡmối quan hệ ngoại giao giữa Anh - Iran sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với việchai quốc gia “nghỉ chơi” với nhau. Nó có thể là tiếng trống khơi lên cuộc chiếnchống lại Tehran hay ít nhất cũng khiến nước cộng hòa Hồi giáo này bị cô lập.

Theo BĐVN