Lời tòa soạn

Adrienne McColl (19 tuổi) và Stéphane Parent (31 tuổi) bắt đầu hẹn hò vào năm 2000, khi cả hai đều làm việc tại Studio 82. Đây là quán bar ở phía tây nam thành phố Calgary ở tỉnh Alberta của Canada, và do cha dượng của McColl là ông John McGee làm chủ. 

Trong quá trình yêu đương, Parent được cho đã nhiều lần tấn công bạn gái. Theo một nhân chứng, hắn từng quăng McColl qua bàn và bóp cổ cô trong khi hai người làm việc tại quán bar. Dù mối quan hệ tình cảm đầy sóng gió, nhưng cuối cùng McColl đã có thai. Song chỉ 2 tuần trước ngày dự sinh vào tháng 10/2001, đứa bé đã chết lưu trong bụng mẹ. Ngoài ra, McColl từng rơi vào cảnh sẩy thai lần thứ 2 trong vài tháng sau đó.

co gai tre mang thai 2 lan voi ke sat nhan.jpg
Stéphane Parent và Adrienne McColl khi còn mặn nồng. Ảnh: Sun Media

Đến tháng 2/2002, mối quan hệ hai người càng thêm rạn nứt, và cả hai đều gặp khó khăn về tài chính. Theo đó, McColl đã tìm được một công việc mới tại quán rượu ở trung tâm thành phố, và chuyển về sống trong nhà của cha dượng. Còn Parent rơi vào cảnh không nhà cửa, và phải sống trong xe ô tô của mình.

Bi kịch xảy ra vào đúng Ngày lễ tình nhân năm 2002, khi McColl không đến làm việc ở quán bar, và không gặp bạn bè vào buổi tối như dự định. Đúng ngày này, Parent cũng bất ngờ biến mất cùng với chiếc xe của cha dượng người yêu. Tới ngày 15/2, Parent được phát hiện đã mua vé một chiều đến Ottawa. Chiếc xe của ông McGee sau đó được tìm thấy bị bỏ lại tại Sân bay quốc tế Calgary. Đôi giày của McColl nằm trong cốp xe, cùng chiếc quần jean của Parent có dính máu trên ống quần.

Vào ngày 17/2, thi thể của McColl được tìm thấy tại một cánh đồng chăn nuôi cách Calgary 85km. Thi thể McColl được phát hiện trong tình trạng không mang giày, áo khoác, hoặc quần, và bị siết cổ sau đó bị đánh đến chết.

Mặc dù Parent được xác định là "người duy nhất đáng chú ý có liên quan" đến cái chết của McColl, nhưng vào thời điểm đó cảnh sát Canada vẫn không có đủ bằng chứng để truy tố. Cuối cùng, vụ án bị đóng băng suốt 16 năm. 

Khi con trai mất tích, mẹ của Parent từng chia sẻ với tờ Calgary Sun rằng có thể con trai đã chết. “Là một người mẹ, tôi biết con trai mình đã chết vì nó không muốn để McColl chết một mình. Chúng muốn cùng nhau lập gia đình, và McColl từng mang thai, nhưng đứa bé đã chết lưu”, bà nói. 

Cũng theo bà, “con trai tôi yêu McColl đến nỗi con bé là người con gái duy nhất mà nó muốn có con chung”. 

Trong quá trình điều tra, cảnh sát Canada còn phát hiện Parent từng phải đối mặt với các cáo buộc như đe dọa, gian lận, trộm cắp hơn 5.000 USD, và cản trở cảnh sát. Chính McColl là người nộp số tiền bảo lãnh 5.000 USD cho Parent bằng cách cầm cố đồ trang sức cá nhân để lấy tiền.

Mọi chuyện được làm sáng tỏ nhờ những tiến bộ trong công nghệ ADN, và các thám tử đã xem xét lại cuộc điều tra. Vào ngày 17/2/2018, tức 16 năm kể từ ngày phát hiện ra thi thể của McColl, đối tượng Parent (49 tuổi) đã bị bắt tại Gatineau, Quebec. Hắn bị buộc tội giết người cấp độ 2. Tới năm 2021, Parent bị tòa án kết tội và tuyên án tù chung thân không được ân xá trong 17 năm.

Nhớ lại về vụ án, bà Marion Evans, dì của nạn nhân McColl, chia sẻ “con bé thông minh và sáng dạ nhất. Đây thực sự là một thảm kịch khủng khiếp". 

Cuộc điều tra về cái chết của McColl đã có sự tham gia của 184 cảnh sát trong suốt hành trình kéo dài 16 năm.

Theo Vietnamnet