Trong suốt 90 phút ở Louis II, Juventus chỉ tung ra vỏn vẹn 5 cú dứt điểm. Thống kê ấy đã ít nhiều chỉ ra sự thận trọng của Lão bà trước Monaco. Kết quả hòa 0-0 dù xấu xí nhưng đã mang lại món quà tuyệt vời cho Nhà ĐKVĐ Serie A…
Sau 12 năm chờ đợi, cuối cùng Juventus đã có mặt ở vòng bán kết Champions League, kết quả đủ mang lại sự phấn khích cho các CĐV thành Turin. Chỉ có điều tại Louis II đêm qua, Nhà ĐKVĐ Serie A chưa thể hiện được sức mạnh đáng sợ của mình trong trận cầu nhạt nhòa với Monaco.
Thay vì chơi tấn công, Juventus đã lựa chọn lối chơi phòng ngự mà nói như HLV Max Allegri “Chúng tôi phải xấu xí để giành vé vào bán kết”. Kết quả, Juventus đã cầm hòa Monaco với tỉ số 0-0, đồng thời giành quyền đi tiếp với tổng tỉ số 1-0.
Trái với dự đoán, HLV Max Allegri đã lựa chọn sơ đồ 3-5-2 cho trận tứ kết lượt về với Monaco đêm qua. Sơ đồ "dễ thủ khó công này" đã ít nhiều thể hiện đấu pháp của Lão bà trước đối thủ buộc phải chơi tấn công để tìm kiếm cơ hội đi tiếp như Monaco.
Bởi vậy, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Monaco đã chiếm lĩnh được thế trận trước Juventus. Rất nhiều phương án tấn công đã được Monaco thể hiện, từ sút xa cho tới các tình huống khoét cánh. Phút 15, trong nỗ lực cản phá bóng, chút nữa trung vệ Barzagli đã đưa bóng vào lưới nhà.
Với 1 đội hình thấp, Juventus đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng công Monaco, khiến đội bóng công quốc phải tích cực dứt điểm ngoài vòng 16m50. Kondogbia và Moutinho không dưới 1 lần thử tài Buffon nhưng đều không thành công trong 45 phút đầu tiên. Trong khi đó, Juventus chỉ tạo ra 1 số cơ hội ít ỏi từ những cú phất bóng của nhạc trưởng Andrea Pirlo.
Phút 36, các CĐV Juventini không giấu được vẻ lo lắng khi Kondogbia bị đốn ngã trong vòng cấm. Nhưng may cho các vị khách, trọng tài William Collum đã không cắt còi như trường hợp của Carlos Tevez ở trận lượt đi.
Bước sang hiệp 2, thế trận không thay đổi đáng kể. Do cần bàn thắng để cân bằng tỉ số 2 lượt trận, Monaco tiếp tục chơi lấn lướt trước Juventus. Trong hiệp đấu thứ 2, đội chủ nhà đã tạo ra những cơ hội rõ rệt hơn. Đơn cử như ở phút 50, nếu không có pha giải cứu kịp thời của Patrice Evra, có lẽ Lão bà đã phải nhận bàn thua từ tình huống treo bóng bổng của Monaco.
Có vẻ như sức ép liên tục của Monaco đã khiến hàng thủ của Juventus chuệch choạc. Điển hình ở phút 55, hàng thủ Juve đã sơ hở để Berbatov thoát xuống đối mặt Buffon. May cho Juventus là thủ thành Buffon đã kịp thời lao ra cản phá.
Chơi phòng ngự nhưng không phải Juventus không có cơ hội để kết liễu Monaco. Phút 58, Pirlo đã tung đường chuyền dài cực kì chuẩn xác để Morata phản công. Chỉ có điều tiền đạo người TBN lại xử lý quá vụng về. Để rồi ít phút sau đó, anh phải rời sân nhường chỗ cho Fernando Llorente.
Bên kia chiến tuyến, HLV Leonardo Jardim tiếp tục tăng cường hàng công. Sau khi tung Berbatov vào sân thay Toulalan ở đầu hiệp 2, ông lại để tiền đạo Valere Germain vào sân thay Martial ở phút 76. Sức ép được Monaco tạo ra nhiều hơn. Chỉ có điều họ không phải đội bóng được đánh giá cao ở khả năng tấn công.
Dù kiểm soát bóng 56,9% và tung ra 12 cú dứt điểm, gấp hơn 2 lần Juventus nhưng Monaco không thể ghi nổi 1 bàn thắng và đành nhường tấm vé đi tiếp cho Nhà ĐKVĐ Serie A. Sau 12 năm chờ đợi, Juventus đã trở lại vòng bán kết Champions League. Nhưng có lẽ các Juventini vẫn chưa thể hết lo lắng trước đấu pháp mạo hiểm của HLV Allegri tại Monte Carlo đêm qua.
Theo bongdaso.com