- Vì họ mơ biến thành “sao” canhạc mà.
- Làm ngôi sao để làm gì?
Ốc cười sặc sụa:
- Khi đã là “sao ca nhạc”, trởthành ca sĩ nổi tiếng thì sẽ hái ra tiền, làm giàu nhanh chóng, chẳng mấy chốcmà đổi đời.
- Ôi dào, bộ tưởng thành “sao” dễlắm à?
|
Ảnh minh họa |
- Sếp lại lạc hậu nữa rồi, bâygiờ có cả một công nghệ lăng xê, biến một người tầm thường trở thành… thầntượng. Chỉ cần có chút sắc, vóc, và có tiền.
Nghêu gãi tai, cười rè:
- Tớ được không?
- Bác thì muốn thành cái gì? - Ốcngạc nhiên.
- Ngôi sao ca nhạc, nói chung là“sao”, để tớ hái ra tiền.
Trùm Sò lè lưỡi:
- Bác Nghêu biến thành… sao chổithì may ra.
- Thế ta biến chị Hến thành “sao”nhé? - Nghêu đề nghị.
- Bác nghiêm túc chứ?
- Hoàn toàn nghiêm túc. Sếp đừnglo chị Hến nhà mình quá “đát”, ở nước Anh có Susan Boyle tuổi 47 thành “thầntượng” ca hát, mới đây lại có thêm một phụ nữ bán hàng siêu thị ở tuổi 50 tênMary Byme trở thành “thần tượng” nhờ giọng hát thiên thần.
Ốc rụt cổ:
- Nhưng bác Nghêu ơi, người takhông sắc, không vóc dáng, nhưng là tài năng thật sự nhờ có giọng hát trời cho.Còn ở xứ ta các cuộc thi tuyển lựa giọng hát, các cô, các cậu tuổi teen ùn ùnxếp hàng dự thi đều để chơi thôi.
- Tớ thấy cuộc thi nào cũng cónhững gương mặt quen từ những cuộc thi trước. Họ cũng chịu khó chen lấn, chờđợi, mướt mồ hôi để được… thi lại là sao?
Ốc nhún vai:
- Hào quang “ngôi sao” quá lớnnên phải cố gắng để vươn tới thôi. Vấn đề là họ có… sức khỏe chứ không có tàinăng thật sự. Còn những nhà tổ chức chương trình này, chương trình nọ thì lợidụng để… quảng cáo, kiếm tài trợ, nên các cuộc thi, tuyển lựa “sao” mọc lên nhưnấm gặp mưa. Khổ thế.
Theo Đào CốcLục Tiên
An ninh xã hội