Thời gian gần đây, ở QuảngBình có nhiều thông tin trái ngược về việc Bà mẹ VNAH Hồ Thị Hố bị cháu đích tônngược đãi. Chúng tôi đã tìm về thôn Thượng Phong, xã Phong Thuỷ, huyện Lệ Thuỷđể tìm hiểu sự việc.
Tui cực lắm!
Nhà mẹ Hố nằm sâu trong một conhẻm nhỏ. Ở tuổi 92 nhưng mẹ Hố vẫn còn khá minh mẫn.
Khi chúng tôi hỏi về cuộc sốnghiện tại, mẹ ôm mặt khóc nức nở, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má nhănnheo: "Tui cực lắm mấy chú ạ! Hết con rồi đến cháu, chắc tui sống không nổi"- mẹ Hố bắt đầu câu chuyện.
Cả chồng và 2 người con trai củamẹ đều hy sinh ở chiến trường khi mẹ còn rất trẻ. Mẹ đi bước nữa và sinh đượcthêm 3 người con. Người chồng thứ hai của mẹ cũng sớm ra đi. Cô con gái đầu lấychồng ở huyện bên, mẹ lần lượt sống với hai người con trai là Mai Văn Hoàng vàMai Văn Tuấn.
![]() |
Mẹ Hố vừa nói chuyện, vừa vuốt nước mắt |
Những tưởng, đời mẹ cũng được bùđắp phần nào khi Nhà nước phong tặng danh hiệu mẹ VNAH năm 1996. Nhưng rồi, mọinỗi cay cực của mẹ cũng bắt đầu từ đây. Hai người con trai bắt đầu gây gổ nhauvề khoản tiền chế độ mà hằng tháng mẹ nhận được. Hai anh em không "thống nhất"được khoản chế độ của mẹ, họ quay sang trách cứ, chì chiết mẹ. Họ cho rằng, mẹăn ở không công bằng.
Trong lúc mẹ không thể đứng ragiải quyết việc ấy thì lại có thêm chuyện đau lòng từ cháu đích tôn Mai VănThanh (sn 1982, con trai của Mai Văn Hoàng). Cha và chú coi mẹ mình không ra gì,thế là cháu cũng học theo. Xin được tiền của bà thì nó vui vẻ, không xin đượcthì nó cũng chì chiết, chửi bới.
Cách đây hơn 2 năm mẹ quyết địnhrời nhà Hoàng về ở với Tuấn. Mẹ nghĩ, về với vợ chồng Tuấn thì cũng không sungsướng gì hơn, nhưng mảnh đất Tuấn đang ở là đất hương hoả của ông bà, sổ đỏ lạimang tên mẹ, có thể có được chút "uy lực" nào chăng? Nhưng rồi mẹ cũng khôngđược yên. Cha con Hoàng - Thanh suốt ngày đến chửi bới mẹ, gây gổ với anh Tuấn.Đã nhiều lần cha con Hoàng đánh Tuấn lên bờ, xuống ruộng.
Mâu thuẫn được đẩy tới cao trào,kể từ khi mẹ nhận được 20 triệu đồng tiền đền bù mảnh ruộng mà Nhà nước chia chomẹ. Hai con trai và cháu nội đòi được chia phần khoản này. Thấy con cháu bấthiếu, sợ sau khi nằm xuống sẽ không có ai lo, nên mẹ cố giữ khoản tiền phòng lúchữu sự.
Sợ anh trai dùng sức ép chia đượctiền, Tuấn lừa mẹ cầm tiền đi gửi ngân hàng nhưng sổ lại mang tên của Tuấn.Hoàng thấy thất thế, cũng vào lừa mẹ lấy được sổ đỏ mảnh đất hương hỏa về giữtrong nhà.
Cầm được sổ đỏ trong tay, cha conHoàng vào đòi đuổi Tuấn đi để đập nhà, xây nhà thờ tổ tiên. Vì chuyện này màTuấn nhiều lần lại bị cha con Hoàng cho ăn một trận đòn chí mạng.
Cách đây hơn một năm, Hoàng bỏ vợtheo người đàn bà khác vào Tây Nguyên sinh sống. Thanh cũng lấy vợ ở xã Kim Thủy(cách nhà mẹ Hố khá xa) và lập nghiệp luôn ở đó. Nhưng Thanh rất hay về xin tiềnbà và gây gổ với chú.
Mẹ Hố kể: "Thằng nớ (Thanh -PV) hắn nóng lắm, mỗi lần về là hắn cứ lấy tay vỗ trước ngực tui rồi nói "cho íttiền về mua sữa cho con". Biết ý là tui lại lấy cho hắn lúc thì 200, lúcthì 300 ngàn. Khi mô không có cho, là hắn đỏ mặt, tía tai chửi bới om sòm. Cònthằng chú hắn thì nát rượu. Khi mô uống rượu vô là lại chửi, đòi đuổi tui rakhỏi nhà”.
Mẹ Hố bị ngược đãi
Đây là lời khẳng định của hơn chục người hàngxóm của mẹ Hố và lãnh đạo thôn, xã mà chúng tôiđã tiếp xúc. Bà Võ Thị Á (68 tuổi) nhà ngay sátnách và có bà con với mẹ Hố nói:
"Mẹ Hố khổ lắm chú à! Con cái,cháu chắt hắn coi mẹ không ra chi, suốt ngày chửi bới, đòi đuổi mẹ. Mới đây nhấtlà ngày 14-12-2009. Đang ngủ trưa, nghe ồn ào, tui chạy sang thì thấy mẹ Hố nằmngất ngay thềm nhà, còn thằng Thanh đánh chú hắn tới tấp. Không ai ác như thằngnớ, đánh chú ngất rồi, còn cầm tóc xách lên đấm liên tiếp vào mặt vào ngực. Cứmỗi lần thằng Thanh về, khi hắn đi là y như rằng nhà mẹ Hố như sau một trậnB52".
Còn vợ chồng anh Phạm Xuân Chung,nhà cũng ngay bên cạnh nhà mẹ Hố cho biết: Mỗi lần Tuấn say rượu là lại đòi đuổimẹ Hố ra khỏi nhà. Nhiều lần Tuấn đã vứt áo quần, chăn màn của mẹ Hố và báthương thờ 3 liệt sỹ ra đường.
Tại nhà riêng của mình, ông PhạmHữu Thuỳ - trưởng xóm 6, nơi mẹ Hố đang sinh sống khẳng định: "Không ai ngượcđãi mẹ Hố mà chính con cháu của mẹ đang ngược đãi bà".
Khi chúng tôi thắc mắc, tại saochính quyền đoàn thể không can thiệp giúp mẹ, ông Thuỳ nói: "Việc trong nhàhọ, mình can thiệp răng được. Như hôm thằng Thanh về quậy phá, đánh đập chú hắnđó, tôi và các đồng chí công an xã cũng có mặt, nhưng làm răng mà bắt hắn đây?.Hắn là người xã khác nhưng lại về quậy phá, đánh đập trong nhà mệ nội hắn thìchúng tôi cũng chỉ biết can ngăn thôi, chứ bắt hắn răng được?".
Ông Phạm Xuân Ảnh - Phó Bí thưThường trực xã Phong Thuỷ cho hay: "Chuyện mẹ Hố bị ngược đãi về thể xác thìkhông có nhưng mẹ bị ngược đãi về tinh thần thì có. Các tổ chức đoàn thể, rồilãnh đạo địa phương cũng đã nhiều lần khuyên can con cháu của mẹ Hố nhưng họnói, việc gia đình họ, không cần ai can thiệp, nên chúng tôi đành chịu".
TheoHoàng Nam