13h chiều 7-6-2010, VươngThanh, một công nhân sống ở thôn Trung Cảnh, Lịch Hạ, Tế Nam, Trung Quốc từ nơilàm việc trở về nhà.

Hai kẻ tình nghi

Vừa đẩy cửa vào, cảnh tượng bêntrong làm anh ta kinh hãi: máu vương vãi khắp nơi trong phòng khách, đồ đạc bịđập phá lung tung. Phải mất vài giây, Vương Thanh mới hết bàng hoàng, hoảng hốtgọi vợ, nhưng ngay sau đó lập tức phát hiện ra Vương Liễu nằm khuất sau ghếsalon, người đầm đìa máu, gần như không còn hơi thở.

Một cái chết thảm

Các nghi phạm trong vụ án bị dẫn giải về trại tạm giam

Khoảng 13h30, sau khi gọi cảnhsát, Vương Thanh đưa vợ vào bệnh viện, song được thông báo Vương Liễu đã chếttrước đó vài chục phút. Theo các bác sỹ phòng cấp cứu, toàn thân cô bị đâm 17nhát dao, trong đó vết thương dài nhất 10cm, đều bị gây ra bởi cùng một con daonhọn. Ban đầu cảnh sát nhận định Vương Liễu có thể là nạn nhân của một vụ cướpcủa giết người, nhưng do hung thủ ra tay độc ác nên khả năng bị trả thù cũngkhông loại trừ. Cùng thời điểm đó, một nhân chứng cho hay đã thấy 2 thanh niênlạ mặt bám theo Vương Liễu về nhà, sau đó đã rời thôn Trung Cảnh trước 13hchiều. Kết hợp lời khai với camera giám sát giao thông, cảnh sát tạm thời xácđịnh được nhân dạng 2 đối tượng tình nghi.

Ngày 18-7, cảnh sát được tin 1trong 2 nghi phạm xuất hiện ở Trịnh Châu, Hà Nam. Đến 21h cùng ngày, đối tượngVu Húc bị bắt trong nhà trọ. Ngày 19-7, nghi phạm thứ 2, Đinh Quốc bị bắt khiđang trên đường trốn đến Bắc Kinh. Tiếp đó, cảnh sát căn cứ lời khai của cả 2đối tượng, đã tổ chức bắt giữ Miêu Cương và Đinh Lập, là hai kẻ đã trực tiếpthuê chúng giết người. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, cảnh sát phát hiệnMiêu Cương và Đinh Lập không phải là chủ mưu của vụ án, mà kẻ đứng đằng sau tấtcả lại chính là chồng nạn nhân - Vương Thanh.

Người chồng nhẫn tâm

Nhiều năm qua, vợ chồng VươngThanh đã sống trong cảnh bất hòa. Nghe dư luận bàn tán về việc vợ có “vấn đề vềtác phong”, Vương Thanh muốn ly hôn. Tuy vậy, do căn nhà của hai vợ chồng nằmtrong diện giải tỏa của thôn với số tiền đền bù rất lớn, nên Vương Thanh đâm ralo sợ nếu ly hôn sẽ phải chia đôi khoản tiền này cho vợ. Ý định sát hại VươngLiễu nảy sinh từ đó. Miêu Cương từng cùng làm trong một công trình với VươngThanh nên quan hệ khá gần gũi, khi nghe nói đến ý định này, bèn nhận lời đứng ra“giúp đỡ”, sau đó nhờ Đinh Lập lên mạng tìm người.

Vu Húc khai, hiện hắn đang làsinh viên một trường đại học. Vì kinh tế gia đình khó khăn, nên đầu tháng 6, khilên mạng thấy có người hỏi thuê làm một việc với thù lao 50.000NDT, Vu Húc khôngbiết rõ việc gì đã lập tức ưng thuận. Sau này, người đàn ông đó mới nói muốnthuê Vu Húc giết người, đồng thời đã tìm giúp Vu Húc một trợ thủ khác.

Ngày 7-6, Vu Húc và “trợ thủ”Đinh Quốc cùng đến Tế Nam để thực hiện “hợp đồng”. Trưa hôm đó, thấy Vương Liễuvề nhà, chúng bám theo, vào nhà đâm chết cô, ngụy tạo hiện trường vụ cướp rồi bỏtrốn. Điều mà Vu Húc không thể ngờ tới là nếu chỉ bị bắt muộn 2 ngày, hắn đã trởthành nạn nhân trong một vụ giết người bịt đầu mối. Vu Húc nhận lời tham gia vụgiết người đó cũng chỉ vì khoản tiền ít ỏi ấy quả thực rất quý với một sinh viênnghèo như hắn, nhưng sau khi hành sự, Đinh Lập lần lữa không chịu trả tiền. Nỗithất vọng và căm hận khiến Vu Húc định tìm Đinh Lập liều mạng một phen, sau đóra tự thú. Biết ý định này, Đinh Lập lo sợ tội ác sẽ bị phanh phui, lên kế hoạchgiết Vu Húc để bịt đầu mối vào ngày 20-7.

Theo Bảo Trâm
An ninh thủ đô