Hãng
tin Reuters cho biết, Israel vẫn giữ im lặng về cuộc điều tra đối với
cái chết của một thiếu niên Palestine ở Đông Jerusalem. Nhiều người
Palestines tin rằng, cậu bé này là nạn nhân của những kẻ Do thái cực hữu
muốn trả thù vụ 3 thiếu niên Israel bị bắt cóc và sát hại.
Căng thẳng ở Dải Gaza. (Ảnh: Reuters)
Mohammed
Abu Khudair, 16 tuổi, người Palestine bị bắt cóc hôm 2/7 tại khu vực
lân cận Đông Jerusalem. Thi thể cháy xém của cậu bé đã được tìm thấy sau
đó vài giờ tại một khu rừng ở ngoài rìa thành phố.
Theo
Bộ trưởng Tư pháp Palestines Al-A'wewy, Giám đốc Viện Pháp y Palestine
Saber Al-Aloul, người tham dự cuộc khám nghiệm tử thi do các bác sĩ
Israel tiến hành, thông báo kết quả khám nghiệm cho thấy Khudair vẫn thở
trong khi bị thiêu và tới 90% cơ thể bị các vết bỏng bao phủ, và còn có
một vết cắt trên đầu.
"Nguyên
nhân trực tiếp gây ra cái chết là các vết bỏng do lửa và các tình tiết
có liên quan", Bộ trưởng Tư pháp Palestine Mohammed Al-A'wewy nói.
Tại
tang lễ của Khudair hôm 4/7, người Palestine giận dữ đã hô vang
"Intifada! Intifada", kêu gọi một cuộc nổi dậy mới chống Israel. Gạch đã
ào ào nhằm vào cảnh sát Israel, đáp lại cảnh sát Israel bắn hơi cay,
lựu đạn gây choáng và đạn cao su vào đám đông thù hằn.
Ít nhất một người Palestine bị thương trong cuộc đối đầu ở thành phố Nablus vào đêm qua.
Cũng
liên quan tới vụ việc trên, RT đưa tin, một cuốn phim gây sốc vừa được
tiết lộ cho thấy các sĩ quan cảnh sát đã đánh đập một người Mỹ gốc
Palestine, tên là Tarek Abu Khadair. Khadair cũng chính là anh họ của
Mohammed Abu Khudair, người vừa bị thiêu sống ở Đông Jerusalem.
Cuốn
phim cho thấy hai cảnh sát đã đánh đập Khadair trong lúc anh này đang
bị còng tay và nằm trên mặt đất. Một trong hai cảnh sát dường như đã
ngồi lên người chàng trai Palestine này, trong khi viên cảnh sát còn lại
liên tục đá đấm tù nhân. Đoạn phim được chiếu ngay trong đám tang
Khudair.
Căng
thẳng Israel-Palestine tăng cao kể từ khi ba thiếu niên Israel bị bắt
cóc hôm 12/6 và vài giờ sau được phát hiện đã chết tại khu vực chiếm
đóng ở Bờ Tây. Nhiều người Palestine, gồm cả Tổng thống Mahmoud Abbas
cho rằng, Khudair là nạn nhân của người Do thái cực hữu, vốn nổi sung
với cái chết của ba thiếu niên trên.
Căng
thẳng vẫn tiếp diễn hôm 5/7 dọc biên giới với Dải Gaza, nơi máy bay
chiến đấu Israel đánh bom ba mục tiêu của Hamas để trả đũa các vụ pháo
kích và tên lửa nhằm vào Israel.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)