Một
nam thanh niên băng qua đường ray tàu hỏa và thiếu quan sát, khi tàu
chạy đến đã bị hất văng xuống sông. Một nhân viên đường sắt thấy vậy đã
lao mình xuống cứu.
Khoảng
20h30 ngày 25/11, tàu SE1 chạy hướng Nam – Bắc vừa rời ga Hà Nội di
chuyển đến đoạn cầu Trắng (gần phố Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân, Hà
Nội), thì bất ngờ một nam giới lao qua đường tàu.
Khi lao qua, nam thanh niên này đã va chạm với tàu và đã bị rơi xuống sông.
Ngay lập
tức lái tàu cho tàu dừng lại, anh Đỗ Minh Tuấn nhân viên bảo vệ tàu
(Đoàn tiếp viên Hà Nội Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội) ở đó đã
nhảy xuống sông đưa nạn nhân lên bờ.
Nhiều người bất ngờ trước vụ tai nạn |
Nhân viên đường sắt nhảy xuống sông cứu nạn nhân |
Đại
diện Đường sắt Việt Nam cho hay, sau khi xảy ra vụ việc, anh Tuấn đã
không ngại trời gió lạnh nhảy xuống cứu nạn nhân, đưa lên bờ hô hấp nhân
tạo.
Sau đó
phía đường sắt đã giao cho nhân viên Tạ Mai Đề đưa nạn nhân đi bệnh viện
Bạch Mai cấp cứu, trong tình trạng bị thương ở đầu, hôn mê.
Kiểm tra
tư trang của nạn nhân, lực lượng chức năng phát hiện có chiếc ví da bên
trong có 561.000 đồng, giấy tờ cá nhân mang tên Đ.V.M, sinh năm 1988
(quê Yên Lộc, Ý Yên, Nam Định).
Trước khi cứu được nạn nhân, người bảo vệ đã phải mò vài phút ở dưới lòng sông. |
Được biết, khu vực nói trên thuộc địa bàn phường Giáp Bát và phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân.
Theo aFamily.vn/Trí thức trẻ