Việc chăm lo từ bữa ăn đến giấc ngủ của các con hay đi chợ, nấu ăn khiến bà mẹ 3 con không có thời gian dành cho bản thân.
Việc chăm lo từ bữa ăn đến giấc ngủ của các con hay đi chợ, nấu ăn khiến bà mẹ 3 con không có thời gian dành cho bản thân.
Những khi ông xã Lý Hải chạy
show tỉnh, một ngày của Minh Hà trở nên bận rộn hơn với việc chăm sóc 3
nhóc tỳ, đi chợ nấu ăn, làm việc... Cô thường thức dậy từ 5-6h sáng, tùy
theo giấc ngủ của các con. Trong ảnh, hot girl một thời giúp con sửa
soạn trang phục trước khi đi học.
Đúng 7h, cô và bé Cherry đưa
anh cả Rio đến trường mầm non. Công chúa Sunny 6 tháng tuổi được người
giúp việc trông nom. Vì trường gần nhà nên 3 mẹ con đi taxi thay vì gọi
tài xế riêng đưa đón.
Bé Cherry gần 2 tuổi vẫn làm
nũng, ngồi trong lòng mẹ, trong khi cậu cả Rio chững chạc và tự lập.
Minh Hà chia sẻ, từ ngày có 2 em gái, Rio ra dáng làm anh, không "mè
nheo" mẹ như trước. Cậu bé biết nhường nhịn và trông em rất giỏi khi mẹ
bận.
Khác với nhiều gia đình nghệ
sĩ Việt thường cho con theo học trường quốc tế, vợ chồng Minh Hà - Lý
Hải lại tin tưởng ngôi trường mầm non công lập. "Tôi thấy trường nhà
nước có cơ sở vật chất hạ tầng tốt, thoáng, có nhiều khu vui chơi phù
hợp các bé nhỏ. Đặc biệt, giáo án hay chế độ dinh dưỡng cho các bé cũng
rất chất lượng", Minh Hà nói.
Vốn là người cầu toàn và chỉn
chu nên ngay khi đưa con đến trường, Minh Hà và các con cũng ăn mặc đồng
tông. Cả ba mẹ con đều mặc áo trắng, quần jeans. Riêng anh cả Rio được
mẹ khoác thêm áo sơ mi.
Rio và Cherry chỉ hơn kém nhau
hơn 1 tuổi. Khi Cherry tròn 1 tuổi, mẹ mang bầu em gái Sunny nên cô bé
chủ yếu chơi cùng anh Hai.
Minh Hà đưa con vào lớp. Cô
rất tin tưởng sự chăm sóc con cái từ các cô giáo mầm non. Cô cho biết,
sau kỳ nghỉ hè, tháng 9 này, cô tiếp tục đăng ký gửi bé Cherry học cùng
trường với anh trai.
Công chúa thứ hai rất hiếu
động và nói nhiều hơn anh cả. Mỗi ngày đưa anh đến trường, cô bé lại
thích thú leo trèo khu vui chơi.
Sau khi bé Rio vào lớp, Minh
Hà ẵm con gái ra về. Cầm trong tay tấm bằng thạc sĩ luật nhưng Minh Hà
gác ước mơ trở thành luật sư để ở nhà thực hiện nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ.
Cô chia sẻ, phải kiềm chế bản thân rất nhiều, nhất là khi thấy bạn bè
thành đạt hoặc có những bước tiến trong sự nghiệp. Tuy phải hy sinh sự
nghiệp để chăm sóc gia đình nhưng Minh Hà thấy sự hy sinh của mình xứng
đáng. Người đẹp sinh năm 1985 hài lòng với hạnh phúc hiện tại.
Minh Hà và con gái ghé mua
rau, thịt trước khi về nhà. Cô chia sẻ, một ngày của mình "loạn xạ" với
việc ăn, chơi, ngủ nghỉ của các con. Cô không có thời gian dành cho bản
thân khi bọn trẻ ở nhà. Bên cạnh đó, cô đích thân đi chợ vì muốn tự tay
chọn thực phẩm tươi ngon cho gia đình. Cô quan niệm, bữa cơm gia đình
thắt chặt tình cảm.
Về tới nhà, cô lại lao vào
bếp, rửa trái cây và hâm nóng đồ ăn sáng cho con. Người giúp việc chỉ hỗ
trợ những việc nhà, cô không giao hẳn con cho họ chăm sóc. Cô kể, có
thời điểm không có người phụ giúp suốt vài tháng, một mình cô chăm các
con đều không gặp vấn đề. "Tôi đã quen với việc chăm con. Dù vất vả
nhưng tôi không gặp khó khăn gì" - cô nói.
Hai mẹ con cùng ăn sáng. Cô
nói, ngay từ nhỏ, cái gì cô cũng cho bé nếm thử nên con gái dễ ăn. Các
con đang ở độ tuổi ương bướng, lì lớm nên từ ngày có con, Minh Hà học
được tính kiên nhẫn và bớt nóng nảy.
Vợ chồng Minh Hà - Lý Hải quan
niệm, người lớn đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng tình
cảm anh em cho các con. Vợ chồng cô đối xử các con công bằng, không yêu
con nhỏ, bỏ mặc con lớn. "Khi ôm bé út, tôi thường gọi Rio, Cherry ngồi
kế bên và dạy hai con chơi, yêu thương em nhỏ. Tôi luôn cố gắng để các
bé thấy mình được quan tâm và yêu thương như nhau. Như vậy, bé sẽ không
có cảm giác mình bị bỏ rơi" - cô chia sẻ cách dạy con.
Việc chăm con vất vả nhưng
Minh Hà tuyệt đối không than vãn, kể lể với chồng. Do đó, dù đi lưu diễn
xa nhà hàng tháng nhưng nam ca sĩ vẫn yên tâm, không lo lắng việc nhà.
Có chăng anh chỉ thấy nhớ vợ và các con.
Trong vòng 4 năm, Minh Hà trải
qua 3 lần sinh nở nên cô không có thời gian nghỉ ngơi, mua sắm... Cô
cho biết, sau khi các con đi ngủ, nửa đêm cô tranh thủ làm việc, hút
sữa, vừa chợp mắt đã 5h sáng. Việc chăm con vất vả khiến cô giảm cân
nhanh.
Ba mẹ con hóng gió trước cổng
nhà. Từ khi có 3 con, Minh Hà chỉ quan tâm chồng khoảng 80% so với ngày
trước, nhưng tuyệt đối không bỏ bê. Cô nói, cái khó của phụ nữ chính là
sắp xếp chuyện chồng, con, nhà cửa, đồng thời phải chăm sóc sắc đẹp bản
thân.
Khi hai bé ngủ, Minh Hà tranh thủ làm việc. Dù bận việc gia đình nhưng cô vẫn quản lý tất cả các công việc của ông xã Lý Hải.