Một người đàn ông Iraq cóliên hệ với al-Qaeda vừa bắn chết cha đẻ mình bởi ông nhất quyết không chịutừ bỏ công việc phiên dịch cho quân đội Mỹ.

Theo nguồn tin cảnh sát Iraq, ánmạng xảy ra vào khoảng 3h ở thành phố Samarra, nơi từng là đại bản doanh củaquân nổi dậy, cách Baghdad 95 km về phía Bắc.

Một phiên dịch viên cho Mỹ bị con trai giết

Ông Hameed al-Daraji bị giết vì làm phiên dịch cho quân đội Mỹ

Nạn nhân là Hameedal-Daraji, 50 tuổi, là một nhà thầu và phiên dịch viên cho quânđội Mỹ trong 7 năm qua, từ khi Mỹ bắt đầu chiến dịch tấn công,lật đổ Saddam Hussein năm 2003. Kẻ sát nhân không ai khác chính là cậucon trai Abdul-Halim Hameed, một cựu thành viên của al-Qeada ởIraq. Hameed rời tổ chức khủng bố vào năm 2007, trong đợt caođiểm càn quét của Mỹ và Iraq ở khu vực này.

Một phiên dịch viên cho Mỹ bị con trai giết

Tuy nhiên, theo cảnh sát ởSamarra, cả Hammed, người em họ 19 tuổi và anh trai 24 tuổi đều vẫn“nung nấu” ý định khủng bố. Theo lời khai của Abdul-Halim Hameed, y giếtbố nhằm chứng tỏ lòng trung thành, tái gia nhập tổ chức khủng bố.

Đây không phải án mạng đầu tiênxảy ra với lý do “phản bội tổ quốc”. Trước đó, nhiều người mất mạng vì kiênquyết làm việc cho Mỹ. Càng gần hạn chót rút quân của Mỹ, những người Iraq làmviệc cho Mỹ càng lo sợ phải đối mặt với làn sóng bạo lực mới khinhững ông chủ của họ về nước.

Theo Trà My
Đất việt