Trái
với thái độ thù hằn, Mourinho đã bất ngờ mở lời chức vô địch của đại
kình địch Barcelona trong cuộc phỏng vấn trước báo giới ngày hôm qua.
Sau
trận hòa trước Espanyol, Real Madrid đã chính thức “dâng” chức vô địch
La Liga cho Barcelona. Trái với thái độ thù hằn, Mourinho bất ngờ lên
tiếng chúc mừng chức vô địch của thày trò Tito Vilanova trong cuộc phỏng
vấn trước báo giới ngày hôm qua.

Mourinho chúc mừng Barcelona đã vô địch La Liga
“Người
đặc biệt” cho biết: “Trước hết tôi muốn gửi lời chúc mừng chức vô địch
của Barcelona tới HLV, cầu thủ và những CĐV của họ. Tôi nghĩ rằng đây là
thời điểm thích hợp để chia vui với họ.
Mùa
giải năm ngoái, chúng tôi đã vất vả chiến thắng và đề cập rất nhiều tới
chức vô địch vĩ đại này và giờ đây, tới lượt Barcelona, chúng ta cần
nâng tầm quan trọng chiến công họ vừa giành được”.
Rõ
ràng, việc Mourinho nói lời chúc mừng với đối thủ mà ông “ghét cay,
ghét đắng” quả là điều bất ngờ. Nhưng theo phỏng đoán, sở dĩ “Người đặc
biệt” làm như vậy là bởi ông muốn tất cả lờ đi việc loại Pepe ra khỏi
danh sách thi đấu. Như đã biết, mới đây, trung vệ này đã “phản thầy” khi
không ngần ngại bênh vực Iker Casillas và hạ thấp Mourinho trước báo
giới.
Tuy
nhiên, ông vẫn không thoát khỏi những câu hỏi của phóng viên. Khi được
hỏi về việc “bỏ rơi” Pepe, Mourinho đáp lại: “Các bạn luôn muốn nói về
một cầu thủ nào đó và dường như nó chẳng có liên quan gì. Các giải đấu
thì nói về những nhà vô địch còn mấy anh thì lại đi hỏi về cầu thủ. Tôi
là HLV và tôi không có trách nhiệm giải thích bất kỳ điều gì.
Từ
ngày đầu tiên tới ngày cuối cùng, tôi luôn quyết định vấn đề nhân sự
của đội bóng. Tôi có quyền đưa ra những lựa chọn của riêng mình mà không
cần phải đưa ra những lý do với người khác”.
Vấn
đề Pepe càng nóng hơn khi trung vệ Raphael Varane đã dính chấn thương
và chắc chắn không thể góp mặt trong trận chung kết cúp nhà Vua với
Atletico vào thứ Sáu. Khi được hỏi về chuyện này, Mourinho tiếp tục lờ
đi.
Ông
nói: “Hãy đợi tới thứ Sáu nhé, các bạn sẽ được biết quyết định của tôi
là gì. Đó là trách nhiệm của tôi. Nửa số bác sĩ của tôi nói rằng Raphael
Varane sẽ không thể thi đấu. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề nghiêm
trọng bởi ở Real Madrid, ai cũng muốn cống hiến cho đội bóng. Do đó, tôi
chẳng khó tìm người thay thế”.
Theo Dân Trí