Khi Jose Mourinho lên tiếng kêu gọi trừ điểm những CLB vi phạm luật Công bằng tài chính, ông nhận được cái bĩu môi từ Arsene Wenger. Nhà cầm quân của Arsenal thậm chí còn bảo Mourinho “có khiếu hài hước”. Nhưng Wenger có vẻ đã quên rằng: Mourinho đã tính toán rất kỹ trước khi đột ngột đứng về phe của... Michel Platini.

Liệu Mourinho có sai lầm khi bán đi Lukaku?
Sau 11 năm rưỡi tại Stamford Bridge, Roman
Abramovich đang siết chặt hầu bao chứ không còn vung tiền một cách vô
tội vạ. Nhưng đừng nghĩ ông chủ người Nga của Chelsea chợt trở nên keo
kiệt. Hoàn toàn ngược lại, Juan Cuadrado chính là bản hợp đồng có giá
trị cao nhất trong ngày cuối của TTCN mùa Đông vừa qua. Tổng số tiền Chelsea chi cho tân binh mùa này đã vượt qua cột mốc 100 triệu bảng. Đấy là mức đầu tư cao nhất của The Blues trong vòng một thập kỷ.
Nhưng
Mourinho vẫn mạnh miệng yêu cầu trừng phạt những đội bóng khác vì ông
cũng rất biết cách mang về cho ông chủ những món tiền lớn từ chuyển
nhượng. Về vấn đề này, có thể nói ông là bậc thầy. Khi Real Madrid bán
Angel di Maria cho Man United để lấy về 60 triệu bảng, tiền vệ người
Argentina đang là cầu thủ quan trọng hàng đầu trong lối chơi của họ và
vừa có một kỳ World Cup thành công. Nhưng những David Luiz (50 triệu
bảng), Juan Mata (37), Andre Schuerrle (22), Kevin De Bruyne (18), Ryan
Betrand (10) và Demba Ba (8) khi rời Chelsea đều đang là người thừa tại
Stamford Bridge. Mourinho là kẻ bán hàng thanh lý cắt cổ nhất thế giới.

Ryan Betrand đang thăng hoa ở Southamton
Trong
số những cầu thủ mà Mourinho không dùng nhưng vẫn thanh lý với giá cao
tất nhiên có Romelu Lukaku. Ông bán chân sút người Bỉ cho Everton với
giá 28 triệu bảng, lời 10 triệu so với mức đầu tư ban đầu. Đấy là con số
quá hời với một người chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn sau 15 trận đấu cho
Chelsea.
Cuộc chuyển nhượng có giá trị cao nhất
lịch sử Everton đến bây giờ có thể nói là thành công tốt đẹp cho cả 3
phía. Lukaku có đất dụng võ, Everton sở hữu một chân sút có tiềm năng
lớn và Chelsea chỉ cần bù thêm 4 triệu bảng từ tiền bán Lukaku là có
thêm Diego Costa, người sẽ bị treo giò vào đêm nay.
Mourinho tất nhiên không hề nhớ Lukaku, nhưng Lukaku thì vẫn còn lưu luyến mái nhà Stamford Bridge.
Anh là fan của Chelsea từ khi còn là cậu nhóc 10 tuổi, thần tượng đầu
tiên của Lukaku cũng là cựu tiền đạo Chelsea, Jimmy Floyd Hasselbaink.
Anh cũng rất vui khi được kỳ vọng sẽ trở thành một Didier Drogba mới của
Stamford Bridge. Nhưng hết lần này đến lần kia bị mang cho West Brom và
Everton mượn, rốt cục Lukaku đã đưa ra một lựa chọn khó khăn nhưng thực
tế hơn là sang hẳn Everton.

Costa đang bị án treo giò vì tính cách thất thường
Từ
khi chuyển sang hẳn Everton, Lukaku vẫn luôn dè dặt khi nói về đội bóng
cũ. Nhưng Mourinho lại không thế. Ông vừa nói: “Romelu thích nói
chuyện, nhưng có một thứ cậu ấy không hề nói: vì sao lại sang Everton
theo dạng cho mượn. Lần cuối tôi liên lạc với Romelu chính là để hỏi vấn
đề này. Nhưng thôi, sang hẳn đấy cũng tốt cho cậu ấy. Tôi mừng vì cậu
ấy ghi bàn vào lưới các đối thủ của Chelsea tại Premier League, nhưng
lại không ghi bàn vào lưới Chelsea, vì cậu ấy không thể”.
Có
vẻ hơi bất nhẫn khi Mourinho lại có ý châm chọc một cầu thủ rất có
thành ý với Chelsea, nhưng chỉ vì khó khăn khách quan mà phải rời đi chỗ
khác. Tháng 9 năm ngoái, Lukaku đã sút tung lưới đội bóng cũ của mình
là West Brom và không ăn mừng. Sẽ rất thú vị khi chờ đợi xem anh sẽ làm
gì, nếu có thể sút tung lưới Chelsea ngay tại Stamford Bridge vào đêm
nay.
Theo bongdaplus.vn