Sau chiến thắng nghẹt thở trước Man City tại Champions League, HLV Jose Mourinho của Real Madrid đang quay lại “hỏi tội” biên tập viên Roberto Palomar, kẻ đã sỉ nhục mình trên tờ Marca vì trận thua Sevilla ở La Liga cuối tuần qua.
Số là trong một bài
bình luận của mình trên số báo ra ngày 17/09, cây bút này đã dùng một số
câu chữ quá phản cảm và cay độc nhắm vào nhà chiến lược người Bồ sau
thất bại của Real Madrid trên sân Sevilla. Cụ thể hơn, Roberto Palomar
đã ví Mourinho như một “kẻ gây tai nạn xong rồi bỏ chạy”, ngụ ý là không
chịu nhận trách nhiệm về mình mà đi đổ lỗi cho các cầu thủ.

Không thể ngồi yên trước những lời “sỉ vả”, Mourinho đã quyết định nhờ
luật sư riêng Ivan Manuel Matamoros để kiện Palomar và đòi tay biên tập
viên này trả 15.000 euro tiền bồi thường danh dự. Đây không phải là lần
đầu tiên “Người đặc biệt” đối đầu với dân báo chí. Trước đó, Mourinho
cũng từng kiện phóng viên Charles Bouvier của tờ El Pais vì gọi ông là
“tên phát xít người Bồ” (Nazi Portuguese).
Thất bại trên sân Sanchez Pizjuan của Sevilla cuối tuần qua đã khiến đội bóng Hoàng gia TBN bị kình địch Barcelona bỏ xa tới 8 điểm trên BXH, dù La Liga mới đi qua 4 vòng đấu. Tuy nhiên, những mâu thuẫn trong nội bộ Real Madrid được cho là đã tạm lắng dịu sau chiến thắng kịch như trong phim hành động trước Man City (3-2) ở ngày mở màn chiến dịch chinh phục Decima (giành ngôi VĐ Cúp C1/Champions League lần thứ 10).
Thất bại trên sân Sanchez Pizjuan của Sevilla cuối tuần qua đã khiến đội bóng Hoàng gia TBN bị kình địch Barcelona bỏ xa tới 8 điểm trên BXH, dù La Liga mới đi qua 4 vòng đấu. Tuy nhiên, những mâu thuẫn trong nội bộ Real Madrid được cho là đã tạm lắng dịu sau chiến thắng kịch như trong phim hành động trước Man City (3-2) ở ngày mở màn chiến dịch chinh phục Decima (giành ngôi VĐ Cúp C1/Champions League lần thứ 10).
Theo Bongdapro.vn