Tiền vệ điển trai Kaka phải“ngồi chơi xơi nước” vì chấn thương, nhưng HLV Jose Mourinho không hề lo lắng.Đơn giản bởi trong tay chiến lược gia người Bồ đã có Sergio Canales, cầu thủđược mệnh danh là Messi của bóng đá Tây Ban Nha.

Chưa đầy 20 tuổi, nhưng SergioCanales đã khẳng định được vị trí trong màu áo Racing Santander. Thế nên ngàiFlorentino Perez đã không ngần ngại vung tiền mua Canales, đồng thời trả mứclương 2 triệu euro/mùa kèm theo các khoản tiền thưởng hậu hĩnh nếu cầu thủ nàythi đấu tốt ở mùa giải tới.

Còn ở đội tuyển U19 quốc gia,Canales cũng đã thi đấu khá thành công khi cùng các đồng đội lọt tới trận Chungkết Giải U19 châu Âu năm 2010 trước khi để thua các cầu thủ trẻ của Pháp.

Mourinho: Mất Kaka đã có
Theo Mourinho, Canales đủ sức cáng đáng vị trí của Kaka

“Trông Canales thi đấu khá tốt.Vì thế, với khả năng của mình, cậu ấy hoàn toàn có thể khỏa lấp được vị trí củaKaka, tức là đá ngay phía sau các tiền đạo. Từ khi làm việc cùng Canales cho đếnnay, tôi thực sự ấn tượng với những gì cậu ấy đã làm được”, Mourinho tán dươngcậu học trò trẻ tuổi.

Mourinho: Mất Kaka đã có

Những lời của “Người đặc biệt”hoàn toàn có cơ sở khi Canales chính là người mở tỷ số ở trận đấu giao hữu vớiClub America, góp công lớn vào chiến thắng chung cuộc 3-2 của Real Madrid.

Bên cạnh đó, “Messi Tây Ban Nha”còn có những pha phối hợp khá ăn ý với Ronaldo, Benzema và các đồng đội khác, dùanh đến tập trung cùng đội muộn vì bận tham dự các trận đấu ở Giải U19 châu Âu.

Hiện ở Real, ngoài Sergio Canales, trong tay Mourinho vẫn còn một cầu thủ kháccó thể thi đấu tốt ở vị trí của Kaka, đó là tiền vệ Rafael van der Vaart. Ở nửacuối mùa giải trước, sau khi tiền vệ người Brazil phải rời xa sân cỏ vì chấnthương, Van der Vaart đã thi đấu rất tốt. Chỉ tiếc là khi đang chơi vào phom thìtuyển thủ Hà Lan lại dính chấn thương.

Theo Song Mai
VTC