Chàng trai từng được Mr. Đàm phong làm soái ca cùng bạn diễn Minh Thảo đã xuất sắc lên ngôi quán quân Tuyệt đỉnh song ca mùa 1.
Sau
4 tháng tranh tài, học trò của Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ là Thạch
Sớt - Minh Thảo đã xuất sắc giành chức quán quân Tuyệt đỉnh song ca mùa
đầu tiên. Trong đêm chung kết diễn ra tối 14/11, tại hãng phim Giải
phóng (TP.HCM), cặp đôi với 2 tiết mục đầy màu sắc đã nhận hơn 50% tổng
bình chọn trong 3 đội để ẵm 500 triệu đồng tiền thưởng.
Trong
khoảnh khắc đăng quang của trò cưng, đôi nam huấn luyện viên bật khóc
vì quá tự hào, hạnh phúc. Trước đó, họ đã có những giây phút căng thẳng
tột độ khi lắng nghe kết quả bình chọn từ MC Thanh Bạch.
Khi
lên sân khấu chung vui cùng Thạch Sớt và Minh Thảo, anh không thể kiềm
chế được sự phấn khích nên tung cả áo khoác đính đá đắt tiền xuống khán
đài. Sau đó, Mr. Đàm lại tiếp tục khóc. Đây là lần thứ 2 anh có học trò đăng quang tại một cuộc thi sau The Voice 2013.
Không
chỉ các huấn luyện viên phải bật khóc mà người nhà của hai quán quân
cũng xúc động, trong đó rơi nước mắt nhiều nhất là mẹ của Thạch Sớt.
Trước đây, chàng trai dân tộc Khmer đến từ vùng đất nghèo khó Trà Vinh
làm nghề thợ hồ rất vất vả. Với giải thưởng này, có thể kỳ vọng anh sẽ
đổi đời.
Trong
đêm chung kết, mỗi thí sinh trình diễn 2 tiết mục. Trong vòng 1, Thạch
Sớt và Minh Thảo được “sư phụ” Mr. Đàm chọn liên khúc Duyên phận – Giã
từ - Đêm lang thang. Họ cũng được đầu tư trang phục với bộ vest đen họa
tiết đính đá lấp lánh của Thạch Sớt và tà áo dài cách tân dịu dàng của
Minh Thảo.
Thí
sinh người Khmer từng bày tỏ mong muốn mang những giai điệu của dân tộc
lên sân khấu. Đêm qua, anh cùng sự hỗ trợ của Minh Thảo được hoàn thành
ước nguyện với liên khúc Sabai chanti - Chiều lên bản thượng - Có nhớ
đêm nào - Tình là sợi tơ. Không chỉ hát, cặp đôi còn diện trang phục dân
tộc đồng thời thể hiện vũ đạo đặc trưng.
Ngôi
á quân 1 thuộc về Thanh Vinh - Văn Hương của đội Cẩm Ly - Đan Trường.
Với sự phụ diễn của chính huấn luyện viên của họ, cặp đôi mang đến câu
chuyện cảm động về tình mẫu tử qua ca khúc Mẹ tôi.
Tiết
mục thứ 2, họ khiến khán giả thích thú, đồng thời cũng chinh phục được
các huấn luyện viên khi mang đến chuyện tình đầy ngang trái, bị tác động
của vật chất trong liên khúc Lời cuối cho tình yêu - Cho vừa lòng em -
Yêu người như thế đó.
Về
vị trí thứ 3 là học trò của Noo Phước Thịnh và Minh Tuyết là đôi song
ca Thu Trang - Triệu Lộc. Màn trình diễn Chị đi tìm em tái hiện những
mất mát thương đau mà đồng bào miền Trung vừa hứng chịu.
Ba
ca khúc từng gắn liền với ký ức nhiều người yêu nhạc thập niên trước
gồm Tình nhạt phai – 999 đóa hồng – Tình phai được kết hợp thú vị thành
câu chuyện liền mạch và đầy cảm xúc qua giọng hát nội lực.
Trước
đó, các huấn luyện viên cũng có những màn kết hợp ăn ý trong lên khúc
Vầng trăng đêm trôi, Ánh trăng ngày xưa, Nửa vầng trăng, Vầng trăng cô
đơn.
Suốt nhiều tháng qua, 3 cặp đôi huấn luyện viên đã làm việc cật lực để chăm lo cho các thí sinh.
Sau
chương trình, Đàm Vĩnh Hưng và Cẩm Ly tiếp tục ngồi ghế nóng phiên bản
mới của Tuyệt đỉnh song ca có tên gọi Cặp đôi vàng với sự tham gia của
người nổi tiếng. Chương trình sẽ lên sóng vào ngày 21/11.
Theo Zing