
Gần một tháng với rất nhiều sự cố liên tiếp xảy ra trong quá trình bay show tại Mỹ, Mr Đàm đã trở về nước vào ngày hôm qua (4/8). Có rất nhiều người thân và fan đón anh tại sân bay Tân Sơn Nhất, lần đón này hẳn có nhiều cảm xúc hơn những lần khác.
Vào 3/8, trên trang web cá nhân của Mr Đàm, lần đầu tiên một bằng chứng để chứng minh Đàm Vĩnh Hưng không đi hát bằng visa du lịch (để có thể trốn thuế) được đưa ra, đó là visa cấp đến Mỹ của anh. Được biết, Mr Đàm đã từ chối đưa ra bằng chứng này với lý do “Cây ngay không sợ chết đứng. Vàng thật không sợ lửa”. Tuy nhiên, trước sự bực bội của fan, phía công ty Tiếng hát Việt quyết định đưa ra tấm visa này để chứng minh sự trong sạch của Đàm Vĩnh Hưng và sự làm ăn có uy tín của mình.
Trong mấy ngày gần đây, trước khi trở về nước, một vài tin đồn thất thiệt lại tiếp tục bủa vây Mr Đàm như bị hành hung tại Philadelphia, bị giữ lại ở Mỹ để điều tra… Tuy nhiên, những thông tin kiểu này gần như không còn sức hấp dẫn và tạo chú ý nữa. Sau khi về Việt Nam một ngày, hôm nay (5/8), Mr Đàm sẽ có mặt tại Úc để tiếp tục chuyến lưu diễn tại đất nước chuột túi với những địa điểm như Sydney, Melbourne…Theo VTC













