Vậy là cuối cùng, “ngày phánquyết” của Premier League năm nay cũng đã đến. Giữa hai cái tênManchester United và Chelsea, sẽ chỉ có một bên được nở nụ cười saukhi trận “đại chiến” hôm nay kết thúc. Và kẻ chiến thắng sẽ có tấtcả....

Phải thắng

Lẽ dĩ nhiên, chiến thắng tại Old Trafford phải là mục tiêuduy nhất đối với thầy trò Carlo Ancelotti lúc này. Nếu không thể thắngđược MU, tốt hơn hết là các CĐV Chelsea nên chấm dứt ngay giấc mơ bảo vệ“vương miện” ở giải đấu cao nhất xứ sương mù bởi với khoảng cách ít nhấtlà 3 điểm và trước hai đối thủ còn lại là Blackburn cùng Blackpool, “Quỷđỏ” chắc chắn sẽ lên ngôi.

MU - Chelsea: Cựu vương và nhà vô địch
Cả MU lẫn Chelsea đều sẽ phải ra sân với mục tiêu 3 điểm

Mà không chỉ có Chelsea phải ra sân với tinh thần quyết thắng, cảthầy trò Sir Alex cùng cần như vậy. MU không thể vào cuộc với tư tưởngcầu hòa, bởi như vậy là quá mạo hiểm trước một đối thủ lợi hại như TheBlues.

Fergie quá thừa kinh nghiệm để nhận ra điều đó, ngay từ trận tứ kếtlượt về Champions League tháng trước. Dẫu đã có lợi thế 1 bàn “gáctrước” ở Stamford Bridge, MU vẫn thi đấu rất điềm tĩnh và tận dụng triệtđể mọi cơ hội để thắng tiếp Chelsea cả 2 lượt trận. Đêm nay, tư tưởng đómới chính là chiếc chìa khóa thành công cho Rooney cùng các đồng đội.

Và rất cần phải thắng

Với một trận “Big Bang” như thế này, trong mọi hoàn cảnh và trong mọithời điểm, không bao giờ MU hay Chelsea nghĩ đến từ “buông” mà thay vàođó, họ sẽ chiến đấu hết sức mình cho niềm tự hào, truyền thống và danhdự của một “ông lớn” đích thực.

MU - Chelsea: Cựu vương và nhà vô địch
“Quỷ đỏ” đã tiến rất gần đến chức VĐQG lần thứ 19 trong lịch sử

Càng có ý nghĩa hơn nữa khi một màn “ca khúc khải hoàn” sẽ giúp MUchạm hẳn hai tay vào danh hiệu VĐQG lần thứ 19 trong lịch sử và chiếc“vương miện” đó sẽ đưa họ trở thành đội bóng giàu thành tích nhất ở đảoquốc sương mù, vượt qua cả kình địch Liverpool.

Còn với Chelsea, đó là tham vọng giữ chiếc cúp Premier League ở lạiLondon như cái kí ức tươi đẹp mà họ đã từng làm được dưới thời Mourinho5 năm về trước. Không chỉ có vậy, cuộc đối đầu ở Old Trafford còn là“cứu cánh” cuối cùng cho Carlo Ancelotti hay Didier Drogba, nếu họ vẫnmuốn là một phần của “binh đoàn xanh” và là chiếc “phao cứu sinh” cho cảmùa giải của Chelsea, bởi nếu không, The Blues sẽ chính thức trắng tay!

Đây là... Howard Webb

4 cuộc đối đầu ở mùa giải này, MU đã hạ Chelsea đến 3 lần. Nhưng ởPremier League, Carlo Ancelotti cùng các học trò mới là những ngườichiếm ưu thế. Và nếu có cơ hội hỏi Sir Alex điều ông nhớ nhất về 3 thấtbại đó, chắc chắn câu trả lời của vị chiến lược gia lão luyện ngườiScotland chỉ có thể là: “Trọng tài”.

MU - Chelsea: Cựu vương và nhà vô địch
Sự hiện diện của Howard Webb sẽ đem đến một trận đấu công bằng cho cả hai

Thật vậy, nỗi ám ảnh về các vị “vua áo đen” mỗi khi “Quỷ đỏ” phải đốimặt với The Blues tại đấu trường quốc nội có thể trở thành rào cản lớnnhất cho tham vọng của họ. Martin Atkinson, Mike Dean... đều đã trởthành “hung thần” thực sự trong trí nhớ của các Manucians sau nhữngquyết định sai lầm của họ khi “cầm cân nảy mực” cuộc đụng độ MU -Chelsea.

Tối nay, ở Old Trafford sẽ là Howard Webb, người luôn được xem làtrọng tài tốt nhất của nước Anh, nhân vật đã cầm còi trận chung kếtChampions League lẫn World Cup năm ngoái. Fergie công nhận điều đó vàcũng như chính lời ngài “máy sấy tóc” phát biểu trước trận đấu, cuộcchạm trán sắp tới cần được điều hành bởi một vị “vua sân cỏ” xuất sắcnhư Webb.

90 phút của giấc mơ

Một năm về trước, MU đã thất bại trước Chelsea ngay tại Old Traffordtrong cái ngày mà Wayne Rooney còn đang vật lộn với chấn thương mà “số10” dính phải ở Munich còn Berbatov, như thường lệ, vẫn chỉ đóng vai trò“người vô hình” ở những thời điểm quyết định.

Còn bây giờ, “Quỷ đỏ” đã trở nên đa dạng và bản lĩnh hơn trước rấtnhiều. Những giọt mồ hôi mà những Javier Hernandez, Nani, Valencia... đổra trên sân tập đã giúp họ trưởng thành. Hơn nữa, MU còn đó điểm tựa từ“nhà hát của những giấc mơ” cũng như kinh nghiệm của các lão tướng RyanGiggs, Paul Scholes và Edwin Van der Sar để mà hi vọng.

MU - Chelsea: Cựu vương và nhà vô địch
Liệu Torres có thể tạo nên sự khác biệt khi được trao cơ hội tại Old Trafford

Ở phía bên kia chiến tuyến, rất khó để tìm ra cầu thủ quan trọng nhấtvới Chelsea trong suốt chặng đường đã qua của mùa giải năm nay. Phong độcủa Lampard, Malouda hay Drogba đã không còn bùng nổ như ngày trước cònvới Fernando Torres, sẽ là “canh bạc” thực sự nếu Carlo Ancelotti mộtlần nữa đặt niềm tin vào chân sút người Tây Ban Nha.

Cựu vương và nhà vô địch?

Chelsea sẽ buộc phải thắng trong “trận chung kết” tối nay, nhưng đósẽ là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn cho họ. Tại Old Trafford, MU luôn tỏra mạnh mẽ và cực kì lợi hại. Các trụ cột của Sir Alex cũng đang ở trongtrạng thái hoàn toàn sung mãn bởi hầu hết đều được nghỉ ngơi trong trậnđấu hồi giữa tuần với Schalke.

Một sự thật mà ai cũng biết: Chelsea vẫn đang là những nhà ĐKVĐ cònMU chỉ là cựu vương của Premier League. Nhưng sau đêm nay, với tình hìnhhiện tại, con tạo rồi sẽ xoay vần và không lâu nữa, vị thế giữa TheBlues và “Quỷ đỏ” sẽ được hoán đổi cho nhau.

Đội hình dự kiến:

MU - Chelsea: Cựu vương và nhà vô địch

Theo GK
Dân Trí