Trong lịch sử Premiership,Newcastle thuộc số những đối thủ ưa thích nhất của MU. Khi gặp Chích chòe, chưađá Quỷ Đỏ đã thắng. Ở vào hoàn cảnh hiện tại, có cố mấy Newcastle chắc cũng chưathể thay đổi số phận.
Miếng mồi ngon
Kể từ trận thắng 3-1 tại StJames’ Park hồi tháng 9/2001, Newcastle không còn biết đến niềm vui mỗi khi gặpMU. Tính ra, với tất cả 15 cuộc chạm trán, Chích chòe ôm hận tới 12 lần và maymắn cầm hòa vẻn vẹn được 3 trận.
Nói đến những gì xảy ra ở OldTrafford, nỗi buồn cho người Tyneside còn lớn hơn. Suốt từ sau thắng lợi oanhliệt tháng 2/1972, những chuyến hành quân của Newcastle tới “tổ Quỷ” chẳng khácgì lao xuống địa ngục. Tổng cộng 26 lần làm khách, Chích chòe chỉ giành được 7trận hòa, ghi được có 16 bàn thắng nhưng lại để lọt lưới tới 60 lần.
Nói không quá, Newcastle chính là“miếng mồi ngon” của MU, bất kỳ ở giai đoạn nào, ở bất cứ nơi đâu. Vì sao vậy?Giới phân tích cho rằng, ngoài khác biệt ở đẳng cấp, truyền thống và chất lượngBHL, đội hình, The Magpies còn có lối chơi rất “hợp duyên” Quỷ Đỏ.
Thế mới có chuyện, dù có nhữngtrận ghi được tới 2-3 bàn vào lưới MU, nhưng rốt cuộc đội chủ sân St James’ Parkvẫn thua cuộc. MU thường ngại những đối thủ đá cù nhầy nhưng Newcastle không cóphong cách ấy, đành chấp nhận thua vì… kém cạnh.
Nhìn Chelsea mà đá
![]() |
Nếu Newcastle không phải một tânbinh, với thực lực đã giảm sút đi đáng kể sau một mùa phải xuống chơi ởChampionship, hẳn MU vẫn phải dành cho đối thủ sự tôn trọng.
Nhưng tình hình hiện tại, e rằngsẽ chẳng có sự thăm dò hay cẩn trọng nào hết từ Old Trafford. Dàn sao đang dầnđược trẻ hóa của HLV Alex Ferguson chắn chắn sẽ dồn lên tấn công hòng hủy diệt“con mồi” ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. Có nhiều lý do để tin Quỷ Đỏ sẽ nhậpcuộc như thế.
Thứ nhất, MU muốn xóa đi cái dớp khởi đầu không tốt tại Premiership trong vàimùa gần đây. Hai năm trước, dù cuối cùng cũng vẫn đăng quang, nhưng Quỷ Đỏ bịchính Newcastle cầm hòa 1-1 trong trận ra quân mùa Ngoại hạng 2008/09.
Thứ hai, những ngôi sao nhưRooney đang rất khát khao thể hiện sau một mùa bóng thất bát cả ở cấp CLB lẫnĐTQG. Thứ ba, Quỷ Đỏ cần giương oai sau khi đã chứng kiến ĐKVĐ Chelsea dội mưabom vào lưới West Brom.
Sau trận thắng 3-1 trước chínhChelsea để đoạt Community Shield 2010 cách đây hơn 1 tuần, thày trò HLV AlexFerguson đều thừa nhận The Blues vẫn là đối thủ lớn nhất của họ trong cuộc đuatranh Premiership năm nay.
Sự khởi đầu kinh hoàng của đốithủ vừa kích thích, vừa tạo áp lực buộc MU phải chơi tốt hơn, ghi được nhiều bànthắng hơn trong từng trận đấu. Gặp một đội bóng có lối chơi khá thoáng nhưNewcastle, cơ hội dội bom của Quỷ Đỏ càng lớn hơn.
Được biết, do Ferdinand chưa thể ra sân, cặp trung vệ của MU sẽ vẫn là Evans -Vidic. Sir Alex khó có thể yên tâm tuyệt đối với những sai lầm bộ đôi này mắcphải cuối mùa trước và Hè này, song cũng chẳng đáng lo bởi Quỷ Đỏ sẽ lấy công bùthủ.
Nhiều khả năng, Rooney - Owen sẽlà cặp tiền đạo đá chính. Owen không lạ gì Newcastle và đó là một lợi thế. CònRooney, anh đã tịt ngòi quá lâu và đây là dịp để tuyển thủ Anh khai hỏa trướcthách thức từ Drogba.
Lực lượng:
MU: Hagreaves, Anderson,Ferdinand chấn thương. Javier Hernandez đá dự bị.
Newcastle: Best, Simpson, Taylor,Gosling không thể thi đấu. Khả năng ra sân của Smith, Campbell còn bỏ ngỏ.
Đội hình dự kiến
MU: Van der Sar, Brown,Evans, Vidic, Fabio, Valencia, Carrick, Scholes, Park, Owen, Rooney
Newcastle: Gutierrez,Carroll, Nolan, Barton, Guthrie, Routledge, Williamson, Coloccini, Enrique,Perch, Harper
Dự đoán: MU thắng 3-1
|
Theo Bóng Đá