M.U có thể đi vào lịch sử bóng đá Anh với tư cách là đội đầu tiên bắt các CĐV phải trả tiền, theo hình thức pay-per-view (xem đến đâu trả đến đấy), để theo dõi một trận giao hữu của họ trên Internet.
M.U có thể đi vào lịch sử bóng đá Anh với tư cách là đội đầu tiên bắt các CĐV phải trả tiền, theo hình thức pay-per-view (xem đến đâu trả đến đấy), để theo dõi một trận giao hữu của họ trên Internet.
M.U muốn kiếm tiền tối đa từ sự trở lại của Rooney
Vào ngày 6/8 tới đây, Manchester United sẽ có một trận giao hữu với AIK ở Stockholm, Thụy Điển. Trận này, theo quảng cáo từ đội chủ sân Old Trafford, sẽ chứng kiến sự trở lại của Wayne Rooney, người đã không thể tham gia chuyến du đấu châu Á vì chấn thương. Có vẻ như ban lãnh đạo M.U đã "đánh hơi" được sức hút của trận này với các CĐV, những người muốn xem Rooney chơi bóng trong bối cảnh những thông tin anh muốn ra đi vẫn tràn ngập báo chí, và quyết định khai thác triệt để.
Daily Star đưa tin M.U đã quyết định tính phí với những ai muốn theo dõi trận đấu này trên internet. Mức phí đưa ra là 5,95 bảng. Ngoài ra, trận đấu còn được phát trên kênh truyền riêng của M.U, MUTV, nơi người dùng phải đăng ký tài khoản mới được phép truy cập những thông tin gán mác "độc quyền".
Quyết định này của M.U lập tức tạo nên một làn sóng phản đối trong chính các CĐV của đội bóng. "Pay-per-view cho một trận giao hữu? hahahahaha", một CĐV viết trên Twitter. "Pay-per-view? Các ông chưa nghĩ là đã móc đủ tiền của chúng tôi sao?", một CĐV khác viết. "Có vẻ như bác Malcolm (Glazer) cần tiền để mua lại hợp đồng của Ronaldo ở Real Madrid", một CĐV khác thậm chí còn đẩy vấn đề đi xa hơn!