Suốt sự nghiệp cầm quân vĩ đạicủa mình, Sir Alex luôn được biết đến như một chiến lược gia đáng kính và đúngmực. Thế nhưng, sự cố chấp của Fergie thì khó ai bì kịp. Thế nên, “ông già gân”mới đây đã khiến MU phải tốn một khoản không nhỏ.

Ngày hôm qua, ban tổ chức PremierLeague đã quyết định phạt Fergie 65.000 bảng Anh. Lí do là bởi vị HLV ngườiScotland đã từ chối trả lời phỏng vấn với đài BBC trong suốt 13 trận đấu kể từđầu mùa giải đến nay.

Như vậy, cái giá phải trả choviệc Sir Alex nói “Không” với đối tác quan trọng nhất của FA trong việc bán bảnquyền truyền hình trực tiếp Premier League mùa giải 2010/11 lên đến 5.000 bảng/trận!

MU phải “móc hầu bao” vì thói cố chấp của Sir Alex
Ferguson bị phạt vì kiên quyết từ chối BBC

Căn nguyên của sự việc này xuấtphát từ việc BBC đã đưa ra những thông tin không có lợi cho con trai của ngài“máy sấy tóc” là Jason Ferguson năm 2004. Khi đó, Jason đang là một người đạidiện và môi giới cho các cầu thủ.

Fergie đã yêu cầu phía BBC rútlại những thông tin đó, kèm theo một lời xin lỗi thế nhưng, đã không có bất kìyêu cầu nào được thực hiện. Đó cũng là lí do Sir Alex đã “cạch mặt” kênh đài nàycho đến tận bây giờ.

Chủ tịch Premier League, ôngDavid Richards đã có một cuộc gặp gỡ với giám đốc điều hành David Gill của MUnhằm “hàn gắn” mối quan hệ giữa 2 phía, Ferguson và BBC. Nhưng rõ ràng dù cóchịu tốn tiền đi chăng nữa, Fergie cũng không muốn phải chấp nhận “xuống nước”.

Nếu thời gian tới Sir Alex vẫnkiên quyết “tẩy chay” BBC thì ban tổ chức Premier League sẽ còn tăng án phạt lênmức 20.000 bảng/trận. Một con số không hề nhỏ nhất là trong bối cảnh MU đang gặpphải khá nhiều khó khăn về tài chính.

Theo GK
Dân Trí