Người dân cả thế giới đang từng giờ chiến đấu chống lại dịch Covid-19 mà ngày 11/3 mới đây WHO đã gọi là "đại dịch toàn cầu". Mọi người được khuyến cáo, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, hạn chế di chuyển, tránh tiếp xúc nơi đông người và tốt nhất là ở yên trong nhà để tránh lây nhiễm virus.
Trong khi đó, một bộ phận giới siêu giàu lại chọn cách "đi trốn" và nơi mà họ tìm đến là những hầm trú ẩn tận thế "sang chảnh" này được thiết kế chắc chắn, có khả năng chịu được vụ nổ hạt nhân, sóng thần, động đất và dịch bệnh. Nguồn thực phẩm, nước uống được dự trữ đủ dùng trong một năm.
Theo The Guardian, những người giàu nhất thế giới không ngại chi tiền thuê các máy bay tư nhân để lên đường về nơi nghỉ dưỡng của họ hoặc thuê các boongke tận thế để trốn đại dịch Covid-19.
Nhiều đại gia đưa cả các bác sĩ hoặc y tá riêng của họ lên các chuyến bay để chăm sóc cho chính họ và gia đình trong trường hợp có người bị nhiễm bệnh. Những người giàu có cũng đang đổ xô đến các phòng khám tư ở Harley, London, Anh, và trên toàn thế giới để yêu cầu làm xét nghiệm.
Mọi người đến Đức bằng ô tô hoặc máy bay. Từ đó, tập đoàn Vivos sẽ đưa họ đến đây bằng máy bay trực thăng.
Tất nhiên, giá của một căn hộ như thế này không hề rẻ.
Khu vực phòng ăn được thiết kế sang trọng, tạo không gian ấm cúng tương tự như các nhà hàng sang trọng trên mặt đất.
Phòng khách chung có trần cao 3,6m.
Đến đây, bạn không cần phải mang theo vật dụng gì ngoài quần áo và thuốc men.
Vivos cung cấp tất cả mọi thứ, bao gồm cả giặt là, thực phẩm, đồ dùng vệ sinh cá nhân và drap trải giường.
Thậm chí còn có thiết bị tập thể dục và cũi dành cho thú cưng.
Vivos tuyên bố trên trang web của mình rằng hầm trú ẩn rất an toàn trước sóng thần, động đất và tấn công hạt nhân.
Theo Nhịp Sống Việt