![]() |
Trừ một số khoản đã trừ ra để lo việc quà Tết hai bên gia đình nội ngoại, biếu quà sếp, các cô giáo của các con, số còn lại để mua sắm thực phẩm ngày Tết, quần áo mới cho các con cũng phải co kéo lắm mới cân đối được.
Song còn một khoản "chẳng biết bao nhiêu là đủ" nữa khiến tôi đau đầu chính là tiền mừng tuổi. Nhiều khi cứ nghĩ cái tập tục "mang lại may mắn đầu năm" này chẳng biết có thật sự là chuyện may hay không.
Với tình hình hiện nay hình như mừng tuổi 20 nghìn đã là hiếm thấy, 50 nghìn còn phải suy nghĩ lại. Song tình hình làm ăn cả năm thế này mà cuối năm đi lì xì 100 nghìn, 200 nghìn thì tiền đâu cho đủ.
Ông xã tôi vẫn muốn giữ truyền thống mừng tuổi người thân thiết trong gia đình (bao gồm bố mẹ, các anh chị em và các con của anh chị em ruột) mỗi người 500 nghìn. "Truyền thống" thì không bỏ được, song bàn tới chuyện rút tiền mừng tuổi "người ngoài" xuống còn 20 nghìn thì lại sợ mang tiếng là "ki".
Theo Dân Trí