Ốc: - Em nhớ ngày xưa còn bé,mong tết lắm. Tết có quần áo mới, được thức đêm cùng cha mẹ gói, luộc bánh chưng.Đợi mãi mới đến tết…
Nghêu: - Bây giờ thời gian nhanhnhư tên lửa. Mới đầu năm đấy thôi, có mấy dự định. Chưa đâu vào đâu đã thấy tết…sầm sập đến.
Trùm Sò: - Các ông các bà mới chỉlo việc nhà, việc công ty thì cũng mới dừng ở… thiên lôi chỉ đâu đánh đấy. Ngườiđứng đầu, người được giao trách nhiệm còn lo… bạc tóc ra ấy chứ.
Hến: - Ai chả biết thuyền to thìsóng cả. Một người lo bằng kho người làm. Nhưng ai cũng có sự mừng, nỗi lo cũngchẳng của riêng ai.
Trùm Sò: - Cô mừng cái gì, lo cáigì?
![]() |
Hến: - Em mừng là kinh tế đã ấmlên, sức mua của nhân dân, trong đó có em đang… dướn lên. Còn lo cũng nhiềulắm: Này là an toàn giao thông, này là bọn trộm cắp tháng củ mật, này là mấyđứa tham tiền… buôn pháo về bán v.v và v.v…
Nghêu: - Phần sướng và mừng côgiống tôi. Phần lo lắng cô giống… các đồng chí chịu trách nhiệm an ninh trật tựxã hội. Xem ra cô Hến là một công dân tốt.
Ốc: - Bác Nghêu nói đúng quá. Xãhội vốn dĩ phức tạp, con người vốn dĩ là… tế bào xã hội. Một xã hội văn minhtrước hết là một xã hội kỷ cương…
Trùm Sò: - Đúng, đúng, người có vănhóa trước hết và cao nhất là tuân thủ pháp luật.
Nghêu: - Nghe hơi có tý… lý thuyếtsuông rồi. Giảm hưng phấn đi, thực tiễn một chút.
Ốc: - Thực tiễn gì bác Nghêu?
Nghêu: - Thực tiễn về… cấm hútthuốc lá nơi công cộng chẳng hạn. Người nghiện cứ hút, ai bắt, ai phạt, phạt baonhiêu? Họ vừa hút xong vứt đầu mẩu xuống đất, cãi xóa, ai là nhân chứng?
Hến: - Nghe bác Nghêu nói, em lạilo lo.
Nghêu: - Lắm thứ lo thế?
Hến: - Em lo nhất luật của ta là…luật khung, luật… ống. Các điều khoản thiếu cụ thể. Vận dụng kiểu gì cũng được,cho nên tính hiệu lực hay nói cách khác: Pháp chế chưa nghiêm!
Trùm Sò: - Thôi, tạm dừng tranhluận. Xuống thủ quỹ lấy tiền thưởng tết đợt 1.
Tất cả: - Hoan hô… sướng!
Theo