Chỉ cần phân tích như thế này
là thấy được ‘giang sơn khó đổi, bản tính khó rời’. Khi đàn ông chưa có
tiền, họ cần một mái ấm, một người vợ có thể yêu thương quan tâm chia sẻ
với họ. Nhưng gia đình nghèo khổ họ không có thời gian, điều kiện để ngoại tình. Vì họ cần có tiền, gánh nặng cơm áo gạo tiền đang đè lên vai họ. Nếu không phải là họ thì ai sẽ lo cho miếng ăn của gia đình.
Người ta nói, sống nghèo vừa khổ vừa nhục. Thật ra, sự nghèo nó làm con
người ta nhu nhược và nhút nhát hơn. Điều đó đúng, nhưng cái nghèo khiến
con người ta tình nghĩa hơn, trân trọng nhau hơn nhưng cũng chẳng ai
sống mãi trong cái nghèo được, ai chẳng mong muốn mình có cuộc sống giàu
sang phú quý.
Còn những người có tiền, họ muốn làm gì cũng được. Có những người vợ
biết rõ mình ngoại tình nhưng phải ngậm đắng nuốt cay vì vợ đang sống
dựa vào số tiền của anh ta. Giờ phản kháng thì chỉ còn nước bỏ chồng. Bỏ
chồng thì không đành, số của cải đó sẽ rơi vào tay bồ của anh ta hết.
Thế nên, dù có ra sao cũng phải cố giữ cái gia sản nay cho con, và ngậm
ngùi nhìn chồng đi ngoại tình.
Đàn ông khi đã giàu có, họ sinh nhiều
tật xấu. Vì tiền với họ chẳng con quan trọng nữa, tiền kiếm dễ như trở
bàn tay. Họ có thể cho người đàn bà sẵn sàng chiều họ, phục vụ họ mọi
lúc mọi nơi khối tiền mà không tiếc, vì họ kiếm số ấy chẳng vất vả gì.
Còn người vợ, họ chỉ có để đấy, coi như người lo lắng mọi việc gia đình.
Họ sẽ không bỏ vợ nhưng bắt họ từ bỏ bồ thì đừng hòng nhé. Đàn ông luôn
muốn có cả hai thứ này.
Thế nên, mặc dù rất nhiều lần bị vợ bắt gặp ngoại tình, chồng cũng hứa
lên hứa xuống, cố gắng sửa sai nhưng mãi không tìm ra cái sai của mình ở
đâu. Vì ngoại tình được chiều hơn khi ở nhà, thích gì bồ cũng chiều chỉ
cần cho cô ta vài món quà đắt tiền. Vả lại, ngựa quen đường cũ, nay
thôi mai lại muốn ngoại tình vì tiền nhiều cũng không để dành mãi được.
Đàn ông luôn quan niệm như thế và giấu vợ đi ngoại tình vì đời là mấy
tí, sao không hưởng thụ cho ra dáng đàn ông. Đó họ thường bảo nhau như
vậy để biện minh cho hành động của mình nhưng đàn bà thì chịu câm nín.
Cũng không ít người vì cay cú chồng mà cũng tính chuyện ngoại tình nhưng
cuối cùng bị phát hiện và gia đình tan vỡ. Thế nên, đôi khi chúng ta
phải tùy hoàn cảnh mà chấp nhận sự thật và có cách ứng xử phù hợp. Ly
hôn chỉ là cách cuối cùng…
Theo Eva